QĐND - Đối với mỗi chúng ta, hình ảnh người mẹ bao giờ cũng thiêng liêng, gần gũi. Với Hồng Hạnh cũng vậy, gần hai mươi năm ca hát với nhiều ca khúc về mọi chủ đề, trên khắp nẻo đường đất nước, từ thành phố, thôn quê đến biên giới, hải đảo xa xôi, nhưng có lẽ những ca khúc hát về người mẹ bao giờ cũng được chị dành tình cảm nhiều nhất. Trong các ca khúc về mẹ được Hồng Hạnh thể hiện, phải kể đến Mẹ tôi của Đoàn Bổng, Mẹ của Nguyễn Tiến, Huyền thoại Mẹ của Trịnh Công Sơn, Lời ru cỏ non của Hữu Ước, Mẹ của Phan Long… Nhiều giải thưởng mà Hồng Hạnh gặt hái được trong các cuộc thi, ca khúc về người mẹ chiếm một phần không nhỏ. Còn nhớ năm 1995, ca khúc Cho con xin câu hát (nhạc và lời của Minh Quang) được Huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2001 Mẹ tôi (1) của An Thuyên được Huy chương vàng tại cuộc thi Mùa xuân và người chiến sĩ do Bộ Quốc phòng tổ chức; năm 2009 Mẹ tôi (2) của An Thuyên được Huy chương bạc tại cuộc thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Nghệ An.

Ca sĩ Hồng Hạnh đang biểu diễn. Ảnh: Tuấn Anh

Hồng Hạnh tâm sự, đề tài về người mẹ rất phong phú và rộng lớn đối với các nghệ sĩ, bởi vậy thể hiện những ca khúc về người mẹ không chỉ là tình cảm của lòng mình, mà dường như còn có cái gì đó thiêng liêng không diễn tả được. Mỗi lần hát, tình mẫu tử lại ùa về làm giọng hát của chị như nghẹn lại. Hình ảnh những người mẹ lam lũ lo toan việc nhà để con đi cầm súng giữ nước, những người mẹ đêm ngày tần tảo nuôi con ăn học, rồi còn những người mẹ lòng quặn đau khi những đứa con mình trót đã hư hỏng; hình ảnh người mẹ trong ca khúc Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn cứ hiện lên trước mắt chị. Nhiều người nhớ chị qua bài Lời ru - sáng tác của Lê Minh, đây là bài hát mà ngay từ khi ra đời, qua giọng hát của chị đã được nhiều công chúng đón nhận trên sân khấu, trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Sau này, ca khúc trên được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng với Lời ru thì ít ai vượt qua sự truyền cảm như chị. Với giọng ca đằm thắm, đậm chất trữ tình và có thiên hướng dân ca, vừa ấm áp, vừa mượt mà, trong trẻo cứ lắng đọng mãi trong lòng người nghe. Một lần khi đang còn theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhạc sĩ Lê Minh đã đến trường tìm gặp Hồng Hạnh và muốn gửi gắm chị bài hát.

Mới đây, nhạc sĩ Trọng Lưu (con trai cố nhạc sĩ Trọng Loan) đã tìm đến Hồng Hạnh với một ca khúc mới do anh sáng tác-Chị đọc thấy ca từ giàu cảm xúc, không những bài hát nói về người mẹ mà còn rất gắn với người lính "Lời ru biết mấy đợi chờ/ Bố đi bộ đội từng giờ mẹ mong/ Thời gian con nước xuôi dòng/ Lời ru của mẹ ai đong tháng ngày…”. Lời ru. Khúc mẹ ru (thơ Kiều Công Luận), bài hát được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số tháng 5-2010) và được tạp chí này bình chọn và tặng thưởng về thể loại âm nhạc của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2010. Tôi thật sự xúc động khi được nghe Hồng Hạnh hát ca khúc này “mẹ tôi áo vá trọn đời/ cái tôm cái tép cho tôi trưởng thành…”. Chị hát mà lòng cứ nghĩ tới hình ảnh mẹ mình gầy guộc chịu thương, chịu khó, suốt ngày chăm sóc 4 chị em từ bữa ăn, giấc ngủ, nhất là những khi gia đình và xã hội lúc đó còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Một lần nữa, Hồng Hạnh lại mang đến một thành công mới cho nhạc sĩ. Được biết, năm 2011 này, Hồng Hạnh sẽ ra một an-bum về chủ đề người mẹ. Trong đó, các bài hát về mẹ sẽ chiếm phần lớn và theo chị, đây cũng là tình cảm mà chị muốn gửi đến, tri ân tất cả những người mẹ Việt Nam kính yêu.

Lê Quý Hoàng