QĐND - Là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hiện đang công tại tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh trên cương vị Chính ủy, Đại tá, nhạc sĩ Vũ Đức Tạo cũng là tác giả của nhiều ca khúc trữ tình viết về tình yêu quê hương, đất nước và về người lính. Mới đây trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6-1-1946/6-1-2016), tác phẩm “Quốc hội ngời sáng niềm tin” do anh sáng tác (phỏng thơ Phạm Vân Anh) đã được Ban tổ chức (Văn phòng Quốc hội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam) trao giải nhất. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng anh xoay quanh tác phẩm này.

Phóng viên (PV): Xin chúc mừng anh với giải nhất trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội. Anh có thể cho biết sự ra đời của tác phẩm?

Nhạc sĩ Vũ Đức Tạo: Tôi đã từng tham gia một số cuộc thi sáng tác ca khúc, nhưng lần này tôi háo hức vô cùng vì được viết về Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ta. Song một vấn đề đặt ra là: Viết vấn đề gì, viết thế nào để có tính khái quát cao, sâu sắc, đi vào lòng người và sống được với thời gian... Sau một thời gian nghiên cứu, trăn trở, tôi quyết định viết “Chính ca” để ca ngợi Quốc hội. Trong thời gian đó tôi có trao đổi với nhà văn, nhà báo Phạm Vân Anh (Báo Biên phòng) và được biết, chị cũng đang thai nghén một số tác phẩm thơ, văn về đề tài này.

Khoảng trung tuần tháng 4-2015, chị Vân Anh có gửi cho tôi 2 bài thơ chưa đặt tên viết về Quốc hội, mỗi bài 4 khổ, mỗi khổ 4 câu. Tôi trân trọng nghiền ngẫm để tìm những ý thơ đồng cảm với mình và phù hợp với tên của ca khúc mà tôi đang viết. Dịp nghỉ 30-4, gia đình NSƯT Thúy Nội về thăm quê vào thăm, tôi cầm ghi-ta và hát ca khúc “Quốc hội ngời sáng niềm tin” còn chưa ráo mực. Điều ngỡ ngàng đối với tôi là tất cả 6 người trong gia đình Thúy Nội đều hết sức chăm chú lắng nghe và tán thưởng. Sau đó, tôi tiếp tục hoàn thiện tác phẩm. Cuối tháng 6-2015, tôi đã gửi bài hát dự thi.

Đại tá, nhạc sĩ Vũ Đức Tạo. Ảnh do nhân vật cung cấp

PV: Trong bài hát, có câu:“Đại diện nhân dân, vững chí cống hiến hy sinh Đức -Trí-Tâm-Tầm, vì non sông huy hoàng”, anh có thể phân tích rõ hơn ý nghĩa của câu hát này?

Nhạc sĩ Vũ Đức Tạo: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân, được cử tri cả nước sáng suốt chọn bầu, gửi gắm niềm tin. 70 năm qua, đại biểu Quốc hội đã cống hiến hết mình vì non sông đất nước, vì quốc gia-dân tộc, vì hạnh phúc mọi người, mọi nhà. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, mỗi đại biểu Quốc hội phải thực sự là những tấm gương sáng, tiêu biểu về mọi mặt, cả Đức-Trí-Tâm-Tầm... Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước.

PV: Cảm xúc của anh thế nào khi tác phẩm “Quốc hội ngời sáng niềm tin” được trao giải nhất?

Nhạc sĩ Vũ Đức Tạo: Tôi đã từng nhận một số giải thưởng về sáng tác ca khúc của Hội Nhạc sĩ hằng năm, Giải thưởng 5 năm của Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Ninh nhưng chưa lần nào tôi xúc động như lần này. Bởi lẽ Lễ trao giải được tổ chức hết sức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội đến dự. Trực tiếp đồng chí Chủ tịch Quốc hội và Phó chủ tịch Quốc hội trao thưởng và trao giải. Điều tôi không thể ngờ được là ca khúc “Quốc hội ngời sáng niềm tin” của tôi được trao giải nhất. Tôi muốn cảm ơn Ban tổ chức, Ban giám khảo Cuộc vận động; cảm ơn nhà văn, nhà báo Phạm Vân Anh, các nhạc sĩ hòa âm phối khí, cảm ơn NSƯT Thúy Nội và tốp ca nam nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã giúp đỡ và cộng đồng trách nhiệm để ca khúc thành công.

PV: Cảm ơn anh về những chia sẻ.

ĐOÀN NGUYÊN HIẾU (thực hiện)