QĐND - Bayern Munich thư hùng cùng Barcelona, Dortmund tái ngộ đầy duyên nợ với Real. Có lẽ, đây là một trong những mùa giải Champions League, mà vòng bán kết mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc nhất. Real, Barcelona mơ thống trị châu Âu. Vậy thì trước khi bước lên ngai vàng, phải khuất phục được những chúa sơn lâm trong khu rừng Bundesliga.

Tại vòng bảng, Dortmund (áo vàng) đã hạ gục Real. Còn ở bán kết…? Ảnh: UEFA.

 

Nước Đức là cường quốc kinh tế có GDP đứng thứ tư thế giới. Đức là nước viện trợ phát triển hằng năm nhiều thứ nhì, và ngân sách quốc phòng đứng thứ sáu trên thế giới. Quốc gia này có mức sống cao và hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Đức giữ vị trí chính yếu trong quan hệ ở châu Âu cũng như có nhiều liên kết chặt chẽ trên thế giới. Đức cũng được biết đến là dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nói về bóng đá, Đức cũng là "danh gia vọng tộc" trong làng túc cầu. Thế nhưng hơn một thập kỷ trở lại đây, người Đức đã không biết đến chức vô địch EURO, World Cup hay Champions League. Đó có phải là nỗi đau của người Đức? Chúng tôi cho rằng, người Đức chơi bóng còn lãng mạn hơn người Tây Ban Nha, Hà Lan. Bằng chứng là việc đội tuyển Đức năm 2006 đã được dẫn dắt bởi cựu tiền đạo Klin-xman, khi đó chưa có bằng HLV loại A và chỉ có bằng tốt nghiệp làm… bánh mì.

Tây Ban Nha thì ngược lại, khi quốc gia ở bán đảo I-bê-ri-a này vô địch EURO hai lần liên tiếp trở lại đây (2008, 2012) và xen giữa là đăng quang ở kỳ World Cup 2010. Champions League thì Barcelona vô địch đến 3 lần, Real 1 lần lên ngôi trong một thập niên trở lại đây. "Oai chấn quần hùng" đến thế là cùng. 

Thành công rực rỡ trên sân cỏ lại không che mờ được những vấn đề chính của Tây Ban Nha là thâm hụt thương mại gia tăng, hàng hóa xuất khẩu bị cạnh tranh mạnh mẽ, lạm phát cao hơn so với các nước châu Âu khác và giá nhà đất tăng phi mã.

Kinh tế Đức mạnh hơn Tây Ban Nha. Mô hình hoạt động của Barcelona, Real, Bayern Munich và Dortmund là giống nhau, dựa trên đội ngũ cổ đông hùng hậu, bầu ra chủ tịch CLB theo nhiệm kỳ chứ không có ông bầu hay tập đoàn nào đứng sau chi phối.

Lượt đi bán kết Champions League vào hai ngày 24 và 25-4; lượt về vào các ngày 1 và 2-5 (giờ Việt Nam). Đội thắng trong cặp Dortmund-Real được coi là “chủ nhà” sân Wembley, sẽ được quyền chọn màu áo trong trận chung kết.

 

Về lý thuyết, Bayern Munich và Dortmund thừa sức mua được Ronaldo, Messi. Nhưng bóng đá là một phạm trù hết sức đặc biệt. La Liga là giải đấu hoa mỹ, đậm chất La-tinh hơn Bundesliga. Có một lý do không kém phần quan trọng, khi La Liga luôn thu hút được những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, đó là bởi ở các bãi biển đầy gió và nắng ở Barcelona, ở các hộp đêm tại Real có quá nhiều kiều nữ xinh như tiên giáng trần. Và ở La Liga, các cầu thủ được đối xử, cung phụng như những ông hoàng, có thể vui thú suốt đêm mà không bị cánh phóng viên theo dõi (như ở Anh) và không bị thứ kỷ luật thép (tại Bundesliga) “khóa” chân.

Hơn nữa, xét về thương hiệu, danh tiếng thì Bayern Munich (chưa nói tới Dortmund) sao sánh bằng Real, Barcelona. Người Đức phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác theo hướng bền chặt. Nước Đức thống nhất với 16 bang và cho tới tận bây giờ, các thành bang này vẫn kèn cựa nhau. Việc “con gà tức nhau tiếng gáy” trong hoàn cảnh này lại mang đến sự tích cực bởi bang nào cũng muốn người dân có được mức sống và chế độ phúc lợi tốt nhất. Tây Ban Nha lại bị phân chia bởi vùng miền, có chút gì đó mang tính cực đoan. Đã là người xứ Ca-ta-lan thì khó lòng chơi với dân ở Madrid. Thành ra, Barcelona và Real cứ hằm hè nhau nửa thế kỷ là vậy.

Quay trở lại đấu trường Champions League, bán kết mùa giải này là đại chiến giữa La Liga và Bundesliga. Ai cũng bảo Real, Barcelona vô đối. Nhưng chúng tôi tin, hai đội bóng đại diện cho Bundesliga đủ sức ngáng đường Barcelona, Real ở bán kết. Còn để hấp dẫn hơn, chiều lòng người hâm mộ, thì trận chung kết tại sân Wembley vào tháng 5 tới, có đại diện hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu "đối ẩm" là đẹp nhất. Ví như Kền kền trắng mà so tài với Hùm xám thì còn gì bằng?

BẰNG LINH