FIFA không nêu đích danh tên cầu thủ Croatia vi phạm nhưng trong thông cáo báo chí, Ban tổ chức Russia 2018 cho hay, đội tuyển Croatia đã không tuân thủ nghiêm quy định về các mặt hàng được quảng bá trong khi diễn ra các trận đấu ở World Cup, cụ thể ở đây là trận bán kết gặp Anh. Theo điều tra của The Sun, các đội bóng thi đấu trên đất Nga có thể dùng trang phục phụ trợ, vốn được Adidas (nhà tài trợ chính của FIFA) cung cấp. Trong trường hợp không đi tất, áo khoác, mũ đội đầu… của Adidas, các cầu thủ không được quyền dùng đồ hãng khác; trừ khi trong luyện tập, thi đấu, trả lời phỏng vấn, lên nhận giải, họ dùng đồ của nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia, như Puma, Nike…

leftcenterrightdel
Cổ động viên Bỉ tiếp năng lượng cho đội nhà thông qua bức tranh vui trên khán đài. Ảnh: FIFA

Không chỉ có cầu thủ Croatia dùng tất sai quy định, các cầu thủ Anh cũng tranh thủ quảng cáo trá hình trong chính trận đấu với Croatia. Ban tổ chức phạt đội Anh nặng hơn, 100.000 euro vì có 3 cầu thủ của đội bóng “Tam sư” vi phạm, đó là: Eric Dier, Dele Alli và Raheem Sterling. Đúng ra, đội Anh phải nhận án phạt nặng hơn nhưng mức phạt 100.000 euro cho ăn mặc không đúng trang phục quy định ở World Cup là mức phạt kịch trần của FIFA.

Trận bán kết Anh-Croatia cũng để lại tiếng xấu khi một CĐV (chưa bắt được) đã ném một con cá chết xuống sân Luzhniki khi hiệp 1 trận bán kết giữa hai đội đang diễn ra. Ngay lập tức, nhân viên an ninh của sân Luzhniki đã chạy vào sân thu dọn con cá, giúp trận đấu không bị gián đoạn. The Sun bình luận: Giới mộ điệu không thường xuyên được chứng kiến đội tuyển Anh thi đấu tại vòng bán kết World Cup. Nhưng việc một con cá chết “bay” xuống sân còn hiếm hơn!

Nhân sự kiện cá “bay” và các tuyển thủ nhà đi “nhầm” tất, The Sun cho rằng, cầu thủ, CĐV nên học thái độ cổ vũ tích cực của người hâm mộ Pháp, Bỉ. FIFA và Ban tổ chức cũng thống kê rằng, CĐV hai đội trên cổ vũ với tinh thần fair-play nhất tại World Cup 2018. Trong trận bán kết với đội tuyển Pháp, trên khán đài, CĐV Bỉ đã tiếp năng lượng cho đội nhà thông qua một bức tranh cực kỳ vui nhộn.

Có phần duy tâm một chút, trước trận tứ kết Nga-Croatia, hãng tin RT thông tin một viên kim cương (5 cara) tự nhiên có hình quả bóng được phát hiện ở Arkhangelsk, phía bắc Nga bởi tập đoàn khai thác kim cương ALROSA. Thống đốc vùng Arkhangelsk, Igor Orlov đã đề nghị đặt tên viên kim cương đặc biệt này theo tên thủ môn Igor Akinfeev của đội tuyển Nga, để tôn vinh những đóng góp của thủ thành này khi giúp đội nhà vào đến tứ kết.

Về phần đội tuyển Pháp, hình ảnh đẹp nhất của đội bóng áo lam được người hâm mộ ca tụng trên các trang mạng xã hội, chính là việc tiền đạo Griezmann thường xuyên “chỉnh trang” lại bộ râu cho đàn anh Giroud. ESPN bình luận: “Pháp đã lên ngôi vô địch nhờ tinh thần đồng đội tuyệt vời”.

Nhân nói đến nhà tân vô địch, chút nữa thủ môn Lloris đã nuốt phải chuồn chuồn, khi đội nhà đang tranh tài với Uruguay ở vòng tứ kết. Số là vào phút 17 của trận đấu, một con chuồn chuồn đã bất ngờ… lao thẳng vào miệng Lloris, khiến người “gác đền” của tuyển Pháp vô cùng lúng túng.

Trong khi đó, dù các tuyển thủ có tiếng là chơi trội khéo nịnh vợ, nhưng tất cả đều phải chào thua doanh nhân người Nga Ivan Panteleev. Reuters thông tin: Doanh nhân Ivan Panteleev-người sở hữu công ty nghệ thuật graffiti Novatek Art được trao quyền trang trí các đường phố của Moscow trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2018.

Nhân cơ hội này, Ivan Panteleev đã cho vẽ hình ảnh vợ mình-Daria-trên tòa nhà ở khu chung cư ở Zhulebino (thủ đô Moscow). Bức tranh mô tả một người phụ nữ tóc vàng trong trang phục thể thao và cầm một quả bóng trong tay với slogan: “Chào đón tất cả người hâm mộ trên khắp thế giới đến với nước Nga”. Xung quanh cô là ba con chim (hoạt hình) với ý nghĩa mong muốn thúc đẩy tình hữu nghị và hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới nhân dịp diễn ra World Cup 2018.

VŨ THU