Trước khi về với MU, Ru-ni chỉ biết có đội bóng Everton mà thôi. Rất nhiều CLB lớn săn đuổi, trong đó có “Quỷ đỏ” đã theo dõi tài năng trẻ này của Everton trong nhiều năm, nhưng với Ru-ni, Everton là một giá trị đặc biệt.
Biết không thể giữ chân được Ru-ni trước sự tấn công dữ dội của MU, cuối tháng 8-2004, Bin Ken-roai, Chủ tịch CLB Everton cùng HLV Đa-vít Moi yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp với HLV Phơ-gu-xơn tại chính đại bản doanh của “Quỷ đỏ”.
Khi HLV Phơ-gu-xơn bước vào phòng làm việc của mình, ông thấy Ken-roai đang òa khóc như một đứa trẻ. Chủ tịch Everton gào to khi thấy HLV huyền thoại của MU: “Các ông không thể đánh cắp cậu bé (Ru-ni) của chúng tôi. Tôi cần điện thoại cho mẹ mình để nhờ bà tư vấn”… Điện thoại được chuyển cho Phơ-gu-xơn và từ đầu dây bên kia, giọng phụ nữ cất lên: “Sao các ông nghĩ rằng có thể mang Ru-ni về Old Trafford mà không phải mất gì. “Viên ngọc thô” của Everton có giá không dưới 50 triệu bảng”.
HLV Mua-ri-nhô lạnh lùng với Ru-ni sau trận MU hòa Bournemouth 1-1, ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh vào tối 4-3.Ảnh: EPL
Sau này, HLV Phơ-gu-xơn cho rằng giây phút Ken-roai khóc trong phòng làm việc của mình tại sân Old Trafford chính là giây phút hoài nghi, vì chủ tịch của Everton vốn là một diễn viên; và rất có thể MU sẽ bị dính cú lừa thế kỷ, khi Everton cố tình giấu chấn thương nghiêm trọng của Ru-ni chẳng hạn.
Chẳng là trước khi Ru-ni chuyển đến MU chỉ 7 giờ đồng hồ trước hạn chót của kỳ chuyển nhượng hè 2004 (ngày 31-8), tiền đạo này đã bị chấn thương và nghỉ thi đấu trong 40 ngày. Ken-roai khăng khăng “viên ngọc thô” Ru-ni của vùng Merseyside có giá chuyển nhượng không dưới 50 triệu bảng, nhưng Đa-vít Gin, Giám đốc điều hành của MU khi đó đúng là một thiên tài “đi chợ”, khi thương lượng để Ru-ni về MU với giá chuyển nhượng 25 triệu bảng cùng với những khoản phụ trội trong tương lai. Vào ngày 31-8-2004, HLV Phơ-gu-xơn đã tự thưởng cho mình một chai sâm-panh hảo hạng và mơ rằng vào dịp Lễ Giáng sinh 2010, Ru-ni sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng.
Trước đó, khi Ru-ni mới 12 tuổi, “hoa tiêu” của MU báo về có một cậu nhóc rất đáng xem ở Everton. Ngay lập tức, HLV Phơ-gu-xơn cắt cử tới hai tuyển trạch viên là Oắt-xơn và Ri-an phải thay nhau “canh” Ru-ni, đồng thời xem các đội bóng khác có động tĩnh gì không. Khi MU cố thuyết phục Ru-ni, cầu thủ trẻ này tròn 14 tuổi, họ đã bị Ru-ni từ chối thẳng thừng. Năm 15 tuổi cũng vậy và khi Ru-ni 16 tuổi, chuyện theo đuổi tài năng trẻ này ở học viện Everton của HLV Phơ-gu-xơn như đi vào ngõ cụt. Ban huấn luyện MU luôn tận dụng vào tuần cuối cùng của tháng 5 hàng năm, thời điểm cho phép các đội bóng ký hợp đồng với học viên ở học viện khác để tiếp cận Ru-ni, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng.
…Cuối tháng 9-2004, Ru-ni có màn chào sân Old Trafford hoàn hảo khi lập cú hat-trick trong chiến thắng đậm 6-2 của MU trước Fenerbahçe ở Champions League. Trong quãng thời gian tuyệt vời sau đó ở MU, Ru-ni không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân, nhưng cũng không thể tránh khỏi những rắc rối phía sau hậu trường. Vào ngày 14-8-2010, Ru-ni thông báo sẽ không ký hợp đồng với MU bởi “đội bóng không có đủ tham vọng”. Biết Ru-ni bị người đại diện Xtri-phót “giật dây”, HLV Phơ-gu-xơn yêu cầu Ru-ni đến gặp mình và tung đòn phủ đầu: “Đã bao giờ MU ngừng phấn đấu vì mục tiêu vô địch Premier League trong 20 năm qua? Chúng ta đã vào chung kết Champions League mấy lần trong 3-4 năm qua?”.
Những năm tháng cầm quân cuối sự nghiệp ở MU, Phơ-gu-xơn luôn tỏ ra nghiêm khắc với Ru-ni. Sau chức vô địch giải Ngoại hạng mùa bóng 2012-2013, Ru-ni đến phòng làm việc của HLV Phơ-gu-xơn để đòi ra đi. HLV huyền thoại của MU trả lời luôn: “Cậu sẽ không đi đâu cả. Cậu sẽ ổn chừng nào cậu tiếp tục ghi bàn. Cầu thủ có thể đánh giá thấp chiều sâu cảm xúc của CĐV dành cho CLB. Một số fan hâm mộ từng dành cả đời mình ủng hộ MU. Vậy khi cậu không tôn trọng đội bóng, không thể hiện sự trung thành với CLB, người hâm mộ sẽ không phí thời gian với cậu nữa”.
Thậm chí, ở lần cuối cùng khi Ru-ni đòi ra đi trước khi HLV Phơ-gu-xơn nghỉ việc ít ngày, HLV huyền thoại của MU đã khôn khéo “chuyền quả bóng” vào chân Đa-vít Moi, người kế nhiệm mình.
Những ngày qua, Ru-ni cũng liên tục đòi rời MU vì không được thi đấu thường xuyên. Không rõ HLV Mua-ri-nhô có hứa hẹn điều gì với tiền đạo 31 tuổi này. Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải quyết sớm. Bởi nếu Ru-ni ở lại MU thì tương lai của Mác-xi-an, Ra-phót… sẽ khó được bảo đảm.
VŨ THU