Hồi tháng 3 năm ngoái, bà Bachelot đã phát ngôn trên Kênh truyền hình Le Grand 8 (Pháp) rằng: “Nadal do sử dụng doping nên mẫu thử của anh ta phản ứng dương tính, và khiến tay vợt người Tây Ban Nha vắng mặt trong giai đoạn từ Wimbledon 2012 cho đến tháng 2-2013”. Nhân nói về vụ tay vợt Maria Sharapova (Nga) dương tính với chất cấm, bà Bachelot bóng gió giai đoạn Nadal nghỉ thi đấu bảy tháng vào năm 2012 và nghi ngờ nguyên nhân khiến tay vợt người Tây Ban Nha này nghỉ thi đấu dài ngày là do dương tính với chất cấm: “Chúng tôi biết chấn thương nổi tiếng khiến Nadal phải nghỉ bảy tháng, không nghi ngờ gì, là do dương tính với chất cấm. Khi bạn thấy một tay vợt nghỉ thi đấu vài tháng, là bởi người đó dương tính trong cuộc kiểm tra và đang tìm cách che đậy”, bà Bachelot đã "đổ thêm dầu vào lửa" như vậy.

Nadal sau đó đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Anh khẳng định: “Tôi là một người sạch sẽ, chưa bao giờ có ý làm sai. Khi tôi thông báo chấn thương là bởi tôi chấn thương thật. Tôi chưa bao giờ dùng chất cấm nào trong sự nghiệp. Một bộ trưởng của Pháp đáng ra nên nghiêm túc. Tôi sẽ kiện bà Bachelot ra tòa để đòi lại công bằng”.

leftcenterrightdel

Bà Roselyne Bachelot (bên phải) không đưa ra lời xin lỗi với Nadal vì cho rằng “điều này không cần thiết”. Ảnh: Getty Images 

Nói là làm, Nadal ngay lập tức khởi kiện bà Bachelot, đòi bồi thương danh dự với số tiền 100.000 euro và tuyên bố: “Số tiền thắng kiện sẽ được quyên vào quỹ từ thiện”; và rằng: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống tư pháp của Pháp sẽ xử lý tốt vụ kiện. Cho đến khi tòa đưa ra phán quyết, tôi nghĩ mình không cần phải đưa ra bất cứ nhận định nào về vụ việc này”.

Vào thời điểm bà Bachelot nghi ngờ Nadal dùng doping, Ủy ban Olympic của Tây Ban Nha đã gửi điện phản đối bà Bachelot, đồng thời lên tiếng bảo vệ tay vợt số 1 Tây Ban Nha: “Nadal là một tay vợt vĩ đại. Anh ấy đã từng trải qua vô số cuộc kiểm tra doping và vượt qua một cách rất minh bạch. Ở vị trí như bà Bachelot, việc phát ngôn những thông tin thiếu kiểm chứng như trên thật sự là điều rất đáng tiếc”.

Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) thì đưa ra quan điểm: “Những cáo buộc của bà Bachelot khiến chúng tôi rất bất ngờ và nó thực sự không công bằng. Tất cả các tay vợt sử dụng doping đều được công bố rộng rãi theo quy định của ITF và Cơ quan Phòng chống doping quốc tế (WADA). Tuy nhiên, để mọi chuyện rõ ràng, ITF và WADA sẽ tiến hành kiểm tra lại các mẫu thử để đưa ra kết luận chính xác nhất”.

Sau khi đội ngũ luật sư của Nadal kiện bà Bachelot ra tòa, phán quyết mới đây của Tòa án Paris đã xử thắng kiện cho Nadal, buộc bà Bachelot ngoài mức bồi thường (chỉ là) 10.000 euro, còn phải nộp thêm 500 euro tiền phạt về tội phỉ báng và 2.000 euro tiền án phí.

Sau khi tòa ra phán quyết, Nadal tuyên bố: “Tôi không chỉ bảo vệ toàn vẹn danh tiếng và hình ảnh của tôi với tư cách là một vận động viên thể thao, mà đó còn là những giá trị trong sự nghiệp thi đấu. Tôi cũng mong muốn sẽ không xảy ra thêm những lời cáo buộc không có bằng chứng, xúc phạm đến vận động viên thể thao nào nữa”. Về phần mình, bà Bachelot cho biết sẽ chấp hành phán quyết của tòa án.

Nadal đã trao số tiền thắng kiện 10.000 euro cho một quỹ từ thiện tại Pháp.

PHƯƠNG NGHI