World Cup 2010 đã đến rất gần. Cả thế giới đang sôi lên. Và nếu như bạn đứng giữa điểm nóng của World Cup mới thấy được cảm giác lâng lâng khó tả của ngày hội lớn. Những ngôi sao ở trước mắt. Những sân khấu siêu hạng, lộng lẫy như hút hồn du khách. Những hình ảnh đầy sắc màu cứ luôn lướt qua trước mắt, tất cả dường như là một giấc mơ!
Từ Scoccer City đến Pretoria Stadium
 |
SVĐ ScoccerCity, niềm tự hào của người Nam Phi |
Thật khó tin rằng tôi lại được đứng ở nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận chung kết World Cup 2010. Chẳng khó khăn như ban đầu tôi tưởng, hành trình bước vào sân dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, tôi được các nhân viên bảo vệ dẫn đường như một khách VIP. Biểu tượng của Nam Phi ở đó, hoành tráng đến kinh ngạc, đẹp đến mức tôi sợ phải nghĩ đến lúc rời xa nơi này. Thế nhưng, trái với sự lộng lẫy khi nhìn từ bên ngoài, SoccerCity vẫn còn bừa bộn công việc. Một góc lớn khán đài A vẫn chưa xong. Các trang thiết bị cần thiết FIFA yêu cầu như biển quảng cáo, các logo và hình nền của World Cup vẫn chưa được lắp đặt. Thậm chí, ở trong sân không hề có chút không khí World Cup nào ngoại trừ trên nóc sân có lá cờ FIFA và cờ của hai đội tuyển sẽ chơi trận khai mạc (Nam Phi gặp Mê-hi-cô).
Nói chung, giờ là thời điểm các SVĐ tại Nam Phi gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng (điều này hơi giống ở bên mình). Gần như tất cả các SVĐ tôi đến đều đang sửa chữa và làm lại một số hạng mục. Thậm chí, ngày 2-6 vừa rồi, SVĐ Pretoria vẫn còn tổ chức một trận đấu bóng bầu dục trước khi đóng cửa sửa chữa, biến nó thành sân bóng đá. Những gì trông thấy ở các SVĐ tại Nam Phi thời điểm này là sự vội vã, hối hả của những chiếc xe xây dựng, những chiếc xe điện chở các công nhân làm việc ba ca tấp nập ra vào.
Ở các SVĐ tổ chức World Cup đều phải có một trong hai loại thẻ mới được quyền vào sân. Một là thẻ tác nghiệp của FIFA và một là thẻ công vụ tạm thời, cũng do FIFA cấp dưới dạng công nhân hoặc bảo vệ. Đôi khi, thẻ tác nghiệp của FIFA cấp vẫn còn phải “sợ” thẻ tạm thời bởi đơn giản họ là… bảo vệ. Bảo vệ được phép từ chối các phóng viên đến tác nghiệp nếu nhận được lệnh của BTC, nhằm bảo mật thông tin về quá trình chuẩn bị World Cup, đồng thời đảm bảo sự an toàn trong quá trình thi công. Tuy nhiên, sự vội vã này sẽ không thể kéo dài lâu. Mỗi SVĐ đang có khoảng 300 đến 500 người làm việc, và tất cả sẽ hoàn thành trước khi trận khai mạc diễn ra.
Siết chặt an ninh
 |
Tranh thủ đi thăm vườn thú ở Cape Town.
|
An ninh là vấn đề được quan tâm hàng đầu, thậm chí là quan trọng hơn cả khâu chuẩn bị. Chẳng thế mà Nam Phi đã chi hơn 1 tỷ USD chỉ để lo vấn đề an ninh. Trước khi đến Nam Phi, tôi cũng đã nghe rất nhiều thông tin về sự nguy hiểm ở đây. Thậm chí, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cũng đã gửi khuyến nghị về nước. Nhưng khi đặt chân đến Nam Phi, tôi lại cảm nhận một sự thật khác. Đúng là có những khu vực nguy hiểm không nên lang thang. Đúng là có nhiều tệ nạn, nhiều khu ổ chuột, cần phải cảnh giác, đề phòng cao độ. Nhưng nếu biết giữ mình, không đi ra đường sau 6 giờ chiều, không tỏ ra giàu có với bộ mặt nghênh ngang, bạn sẽ chẳng phải quá lo lắng.
Johannesburg đẹp, giàu có với hai khu vực tách rời. Một khu trung tâm dành cho người da đen nghèo, còn khu ngoại vi thuộc về dân nhà giàu với khu Sandton nổi tiếng kiêu sa đầy dãy nhà biệt thự lộng lẫy, những khách sạn 5 sao ngạo nghễ. Ở đây, bạn có thể yên tâm bởi trong thời gian World Cup, có hơn 10.000 cảnh sát được huy động tuần tra liên tục quanh các tuyến phố. Xe cảnh sát giao thông cũng được trao nhiệm vụ giữ trật tự an ninh.
Ở Cape Town, nơi an ninh tốt nhất Nam Phi, là thành phố duy nhất do người da trắng nắm quyền, nhưng thời gian này cũng được tăng cường cảnh sát. Các tuyến phố đi bộ đều có cảnh sát đứng cách nhau chỉ khoảng 50m. Những phần tử trộm cắp đều bị bắt và nhốt đến hết World Cup, sau đó mới tiến hành khởi tố (nếu tội nặng), bởi thời gian này tất cả các cơ quan, công sở, trường học đều đóng cửa. Và chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh sát bắt một tên trộm tại khu chợ bên cạnh trung tâm Cape Town. Tôi đã lân la hỏi họ và được biết, tên trộm sẽ bị xử sau khi World Cup 2010 khép lại.
Vui nhộn chuyện đi lại và ăn uống
Chuyện thuê xe những ngày này ở Nam Phi là cả vấn đề. Đến Nam Phi, nhà chức trách đưa ngay ra lời cảnh báo, bạn nên hạn chế đi xe taxi. Lạ chưa kìa! Hãy đọc tiếp dòng chữ cảnh báo: Hầu hết lái xe taxi đều có súng (tất nhiên để phòng bọn trấn lột thôi) nhưng vào ngày xấu trời, du khách lỡ vẫy phải taxi dù thì e đến quần áo mặc trên người cũng chẳng còn. Giá thuê một chiếc xe du lịch đời mới khoảng 800 rand/ngày (tương đương hai triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm tiền xăng và thuê người lái. Hỏi thuê xe cũ để tiết kiệm tiền thì nhân viên du lịch ở Cape Town bảo: “Có đủ tiền thuê xe cũ không? Giá thuê xe cũ đắt gấp đôi xe mới”. “Sao lạ đời vậy?”. “Xe cũ đi lại dễ hỏng dọc đường, ngốn nhiều xăng nên đương nhiên giá thuê đắt hơn. Có vậy thôi. Thích chọn con BMW đời mới hay “đống sắt vụn” kia?”.
Nam Phi có 11 sắc tộc nên ẩm thực mỗi vùng khá phong phú. Có điều nếu không gọi những món đơn giản như cơm, mì, gà, cá thì bạn sẽ được nhà hàng mời ăn những món mà sau khi thưởng thức, sẽ không biết chúng được chế biến từ nguyên liệu nào. Đồ uống cũng bí hiểm không kém. Cốc nước không rõ vị gì, cũng không phải trà đá như bên mình nhưng chủ quán vẫn đon đả mang ra. Khách tưởng miễn phí. Uống xong thì “cho quán xin thêm 15 rand”.
Ở khu vực Pretoria, chủ yếu là nhà hàng sang trọng nhưng vẫn có restaurand bán giá rẻ với độc chiêu khá hay: Chỉ 130 rand, bạn sẽ được ăn 1kg cánh gà và 1kg đùi gà, nhưng phải ăn hết tại quán. Quý bà quý cô nào chi tiêu tiết kiệm, lại muốn ăn kiêng mà đụng phải nhà hàng này thì dở khóc dở cười. Nếu muốn mua một chiếc hamburger, du khách phải móc túi tới 60 rand. Ăn xong thấy bụng vẫn kêu gào cơn đói. Không lẽ lại móc túi 60 rand nữa thêm xót ruột.
Rợp trời cờ hoa-đó là World Cup!
Những ngày này, cờ rợp trời Nam Phi. Từ Johannesburg đến Cape Town. Từ Pretoria đến Durban… thứ mà bạn nhìn thấy ở mọi nơi là cờ của 32 nước dự World Cup 2010. Có khoảng hơn một triệu lá cờ được cắm xung quanh các con đường dẫn tới sân bay Tambo (Johannesburg). Hàng ngàn cửa hàng bán cờ lưu động khắp nơi. Màu sắc ngập tràn các con phố. Và đó quả là hình ảnh ngoạn mục đến không ngờ. Chỉ cần thế thôi cùng đủ thấy World Cup 2010 đã thực sự lấy đi tất cả không khí, cuộc sống của Nam Phi. Bây giờ, cả Nam Phi đang hòa cùng nhịp đập World Cup và quên đi tất cả. Và các bạn, cũng hãy cháy hết mình vì World Cup!.
Bài và ảnh: NGUYỄN VINH (từ Nam Phi)