Trao quà Tết trên biển
Chúng tôi về Vùng CSB 2 trước dịp xuân về, mọi công việc chuẩn bị cho chuyến hành trình bám biển Tết Kỷ Hợi 2019 đã sẵn sàng. Chuyến đi này, các anh xác định là một chuyến đi dài, có thể một vài tháng mới trở về đất liền. Thế nhưng gương mặt mỗi cán bộ, chiến sĩ như vui tươi hơn, háo hức hơn, bởi đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà mỗi người lính biển đều mong muốn được lập công, được trải nghiệm những ngày đón xuân trên biển.
    |
 |
Đại diện Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà Tết tặng ngư dân. Ảnh: NAM TRUNG |
Gương mặt rám nắng, dày dạn sóng gió của Thượng tá Lê Phúc Tiến, Trưởng phòng Pháp luật, Vùng CSB 2, toát lên sự can trường. Anh cho hay: “Nếu như trực trên biển vào ngày thường đã vất vả thì nhiệm vụ trực trong những ngày Tết, sự vất vả tăng lên gấp bội! Anh em coi đây là nhiệm vụ “nuôi tằm ăn cơm đứng”! Bởi đó là khi phải căng mắt theo dõi từng giây, từng phút, nhất là về đêm, tai mắt của người lính giữ biển luôn luôn phải gắn liền với trang thiết bị hiện đại hỗ trợ để theo dõi, phát hiện những con tàu lạ, có dấu hiệu vi phạm vùng biển của Việt Nam; bám từng tiếng máy, mũi hướng của những chiếc tàu có dấu hiệu buôn lậu, chở hàng hóa gian lận thương mại. Đây là thời điểm mà tội phạm trên biển hoạt động dày và rất liều lĩnh”.
Trong công tác chuẩn bị cho hành trình vượt sóng gió làm nhiệm vụ lần này, chúng tôi thấy có hơn 20 suất quà được chuyển lên tàu. Hỏi ra mới biết đây là những phần quà Vùng CSB 2 dành để trao tặng các ngư dân về ăn Tết muộn hoặc không được về ăn Tết. Món quà dù giản dị như lá cờ Tổ quốc, bánh kẹo, gói trà, nhưng rất ý nghĩa với bà con trên biển.
Kể về những chuyến đồng hành với bà con trên biển, Đại tá Võ Văn Kính, Phó chính ủy Vùng CSB 2, nhớ lại lần đưa hơn 660 người dân đảo về đón Tết năm 2016: “Hôm ấy đã cuối ngày 28 Tết, trời nổi dông bão, sóng gió cấp 7, cấp 8, mọi tàu, thuyền, phương tiện hoàn toàn không thể ra đảo Lý Sơn. Hơn 660 bà con Lý Sơn chờ đợi để trở về nhà đón Tết gần như vô vọng... Nhận được lệnh của cấp trên, tàu CSB 8002 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã hành quân từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi trong đêm. Khi đến nơi, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương làm công tác bảo đảm an toàn để đưa người lên tàu. Con tàu to lớn là vậy mà sóng cứ nhồi lên cao rồi dập xuống, trên tàu là bộ đội, dưới xuồng cũng là bộ đội, những kình ngư lão luyện nhất của đơn vị mới được giao nhiệm vụ bám tay đưa và đón bà con lên tàu. Hôm ấy có một sản phụ vừa sinh con được 3 ngày tuổi, người mẹ nôn thốc nôn tháo, nằm bết trên tàu. Tôi giao cho tổ quân y chăm sóc sản phụ, rồi đến ôm chặt cháu bé vào lòng...”.
Trên hành trình hơn hai tiếng đồng hồ, anh Kính vừa chỉ huy tàu, vừa bế cháu bé sơ sinh, đến lúc cập đảo mới trao cháu bé cho ông nội của cháu. Sau này, gia đình tìm lại người chỉ huy cao nhất hôm ấy để cảm ơn, anh Kính biết cháu bé được đặt tên là Bảo Hân. Phía gia đình cho biết, trong tên của cháu, mẹ cháu gửi gắm niềm mong ước cuộc đời cháu luôn được che chở, nâng niu, như từ những ngày đầu mới lọt lòng mẹ được những người lính biển che chở, bảo vệ trong cơn sóng dữ...
Hôm ấy, khi tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về cũng là khi thời khắc Giao thừa gần đến. Những người lính biển chân tay bợt bạt vì ngâm nước mà trên môi luôn nở nụ cười tươi vui, hạnh phúc. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và con tàu CSB 8002 đã kịp thời mang mùa xuân đến với những ngư dân nghèo, trao tặng bà con những ngày Tết đoàn viên, hạnh phúc bên gia đình.
Những chiến công trên sóng
Trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập lực lượng CSB vừa qua, những chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 2 một lần nữa được khẳng định. Có chiến công ắt có những người hùng, chúng tôi tìm đến những người hùng trực tiếp đấu tranh với tội phạm quốc tế. Tại Phòng Pháp luật, Vùng CSB 2, ngồi với tôi là Đại úy Trần Ngọc Ngoạn, Phó đội trưởng Đội Nghiệp vụ, Phòng Pháp luật, anh từng trực tiếp tiếp cận các đối tượng trên hai tàu Charlotte và Pacific Ocean. Anh nhớ lại: “Ngày 4-10-2017, chúng tôi nhận được tin báo từ cơ sở bí mật, phát hiện hai tàu nước ngoài không rõ quốc tịch trên vùng biển, đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị thuộc vùng nội thủy của Việt Nam. Được sự chỉ huy của Bộ tư lệnh vùng sử dụng xuồng CSB 706 và tàu CSB 2013, Hải đội 202 nhanh chóng tiếp cận kiểm tra hai tàu. Quá trình điều tra, xác định đây là vụ việc có tính nghiêm trọng, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 ra quyết định tạm giữ hai tàu lạ... Sau hai tháng đấu tranh vừa kiên trì, vừa khôn khéo, mềm mỏng với tội phạm, các anh đã chứng minh được gần một triệu lít dầu DO trên hai con tàu đó là không hợp pháp, đề nghị Tư lệnh CSB ra quyết định xử phạt hai tàu gần 350 triệu đồng và tịch thu tang vật, tổ chức đấu giá, phát mại tài sản sung công quỹ Nhà nước gần 100 tỷ đồng”. Chiến công nối tiếp chiến công, chỉ tính trong năm 2018, các anh đã kiểm tra và xử phạt 33 tàu vi phạm gần 700 triệu đồng; tịch thu tang vật gần 5 triệu lít dầu DO, phát mại tài sản sung công quỹ gần 60 tỷ đồng; đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc...
Vùng CSB 2 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... và nhiều phần thưởng cao quý khác cho tập thể và cá nhân. Song với các anh, phần thưởng lớn nhất là luôn giữ được bình yên trên biển, giúp ngư dân vững niềm tin bám biển; bảo vệ được tài nguyên, phòng, chống ô nhiễm môi trường, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn.
NGUYỄN VĂN HẠNH