Kiêu hãnh với hạt gạo làng ta Kiêu hãnh với hạt gạo làng ta
Từ thuở khai sinh, trong chiều sâu văn hóa dân tộc Việt Nam đã mang hồn cốt của nền văn minh lúa nước. Máu thịt của non sông, phù sa của sông Hồng, sông Cửu Long đã tưới tắm, vun đắp nên một dân tộc mà suốt chiều dài lịch sử đều gắn liền với cây lúa, hạt gạo. Và trong mùa thu lịch sử, khi không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 vẫn còn tràn ngập trong trái tim, ngẫm lại hành trình của đất nước từ trong khói lửa chiến tranh, từ đói nghèo, lạc hậu để vươn mình đứng dậy, lòng tôi trào dâng niềm kiêu hãnh với “hạt gạo làng ta”, biểu tượng của sức sống, của văn hóa, của ý chí và của một kỳ tích mang tên Việt Nam.
Xem tiếp
Khơi nguồn tài nguyên vô tậnKhơi nguồn tài nguyên vô tận
Cách đây tròn 80 năm, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Giờ đây, trên mảnh đất thiêng Cổ Loa, Đông Anh, nơi từng ghi dấu bao truyền thuyết giữ nước, một công trình kỳ vĩ đã mọc lên: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, với Nhà triển lãm Kim Quy mang biểu tượng rùa thiêng trấn giữ.
Xem tiếp
Tấm khiên kiêu hùng Tấm khiên kiêu hùng
Sáng 28-8, đất trời Đông Anh bừng sáng trong nắng thu tinh khôi, như được điểm tô bởi khí thế và niềm kiêu hãnh của cả dân tộc. Vùng đất từng là kinh đô của An Dương Vương dựng thành Cổ Loa huyền thoại, dòng người đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, chào mừng ngày khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Không khí rộn ràng, trang trọng và chan chứa tự hào.
Xem tiếp
Dấu ấn thể chế trong 80 năm phát triển đất nướcDấu ấn thể chế trong 80 năm phát triển đất nước
Thể chế là cơ sở, động lực của phát triển. Thịnh vượng của mỗi quốc gia không hoàn toàn dựa vào tài nguyên mà còn dựa vào thể chế. 80 năm qua kể từ Ngày Quốc khánh (2-9-1945), thể chế đã tạo cơ sở để đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng và là định hướng để phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.
Xem tiếp
Mạch nguồn sáng tạo trên đất cố đôMạch nguồn sáng tạo trên đất cố đô
Khởi đầu từ câu hỏi: “Vì sao chỉ làm giấy để in tranh, mà không làm tranh ngay trong lúc làm giấy?”, hơn 10 năm qua, họa sĩ Phan Hải Bằng cùng cộng sự Ngô Đình Bảo Vi đã tạo nên Trúc Chỉ-một loại giấy nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Những tác phẩm “vẽ bằng bút nước, nhuộm bằng nắng” của họ không chỉ mở ra một lối sống xanh mà còn nuôi dưỡng khát vọng phát triển một loại hình nghệ thuật mới giữa lòng cố đô Huế.
Xem tiếp
Chặng đường vẻ vang Chặng đường vẻ vang
Cách đây 80 năm, một sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của dân tộc Việt Nam: Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. 80 năm sau, hành trình dựng xây nhà nước của dân, do dân, vì dân vẫn đang tiếp tục với những bước tiến vững chắc, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
Xem tiếp
“Ngôi nhà” của người tiền sử“Ngôi nhà” của người tiền sử
Bà cụ Hằng hơn 90 tuổi, có hàm răng đen, đều tăm tắp như hạt na, nói với chúng tôi: “Cái hang đó ở lưng chừng núi, cao lắm, chúng tôi chưa bao giờ trèo lên được. Ngày xưa thì cây cối um tùm, đá lởm chởm, nhọn hoắt như mũi nỏ, chỉ những thanh niên nhanh nhẹn mới hay trèo lên đó. Còn chúng tôi chả mấy khi lên đến nơi. Bây giờ họ phát quang cây cối rồi. Dạo ni thấy nhiều người đến lắm. Có cả ô tô đi từng đoàn...”.
Xem tiếp
U Minh Thượng - nơi giao hòa giữa trời và nướcU Minh Thượng - nơi giao hòa giữa trời và nước
Giữa mênh mông của Vườn quốc gia U Minh Thượng, trời-nước như hòa làm một. Mây chìm trong bóng nước. Nước lấp lánh ánh mặt trời lên không gian...
Xem tiếp
Thói quen tháng BảyThói quen tháng Bảy
Biết viết gì cho ngày tháng Bảy, khi mà con luôn mặc định những ngày cuối tháng Bảy là ngày của bố. Chắc là do những ngày này, bố hay hoài niệm với những nghi lễ cũ kỹ đã thành một thói quen, không cần nghĩ cũng có thể hình dung lại những tuần tự của ngày ấy khi thấy bố tần ngần treo cờ trước cổng, rồi chuẩn bị mấy nén nhang thơm cho trang thờ ở góc sân.
Xem tiếp
Tấm lòng cựu chiến binhTấm lòng cựu chiến binh
Cách đây chưa lâu, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương (nay là xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang) từng là một vùng quê nghèo khó, nơi mà những mái nhà tranh tạm bợ vẫn còn hiện diện giữa núi rừng xanh thẳm. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, thu nhập của người dân bấp bênh, gần một nửa số hộ trên địa bàn xã thuộc diện nghèo và cận nghèo. Nhưng rồi, những đổi thay đã đến một cách âm thầm, bền bỉ từ trái tim đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của những người lính năm xưa-các cựu chiến binh (CCB).
Xem tiếp
go top