"Roofman" dựa trên câu chuyện có thật về Jeffrey Manchester-kẻ cướp cửa hàng ăn nhanh McDonald’s bị kết án 45 năm tù. Sau khi trốn thoát, Manchester tìm chỗ ẩn náu trong một cửa hàng đồ chơi và bất ngờ nảy sinh tình cảm với Leigh-một phụ nữ bình thường, không hề biết anh là tội phạm trốn chạy. Cặp đôi Tatum-Dunst đã biến câu chuyện tưởng chừng gai góc thành một mối tình đầy nhân tính, tạo nên những nhân vật đa chiều với sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh.

leftcenterrightdel

Một cảnh trong phim "Roofman" do Channing Tatum (bên trái) và Kirsten Dunst đóng vai chính. Ảnh: Vanity fair

 

Điều thú vị là cả hai diễn viên đều chủ động không gặp nhau trước khi quay cảnh đầu tiên. Tatum tiết lộ: “Đạo diễn Derek không thích tập dượt nhiều. Ông ấy muốn tạo ra tình huống khiến diễn viên tự bất ngờ và chúng tôi nghĩ rằng sự bỡ ngỡ ban đầu đó sẽ phản ánh đúng tâm lý nhân vật-một kẻ trốn chạy mong được người phụ nữ kia chấp nhận, và một người phụ nữ lần đầu gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt”. Chính lựa chọn táo bạo ấy đã góp phần tạo nên sự chân thực cho mối tình trên phim.

Nếu Tatum tìm thấy ở nhân vật ngoài đời sự ấm áp và lạc quan đến ngạc nhiên thì Dunst lại bị ấn tượng bởi sự bao dung và niềm tin vào tình yêu chân thực. Nữ diễn viên chia sẻ: “Dù biết mình yêu một người phạm tội, cô ấy vẫn giữ được ân sủng trong tình yêu. Tôi thấy ở đó một vẻ đẹp rất nhân văn”.

Cách làm việc của hai ngôi sao cũng khá giống nhau: Ưu tiên sự chân thật và phản xạ bản năng. “Tôi không thích phân tích quá lâu. Tôi thích cứ làm ngay, để cảm xúc dẫn lối. Và Tatum cũng vậy”, Dunst nói. Tatum nói thêm: “Làm phim vốn chỉ là giả, nhưng chúng tôi luôn cố gắng khiến nó giống đời thực. Chỉ một ánh nhìn, một cái chớp mắt cũng có thể chứa đựng nhiều điều hơn cả lời thoại”.

Khi câu chuyện chạm đến đề tài tình yêu, Dunst gọi đó là “sự gắn kết tâm hồn, vượt qua cả những lúc khó khăn nhất”. Còn Tatum thì thành thật: “Ngày trẻ, tôi nghĩ tình yêu phải cuồng nhiệt như trong phim. Nhưng giờ đây, điều tôi tìm kiếm là sự an toàn và bình yên”.

Bên cạnh những trải nghiệm trong "Roofman", Channing Tatum còn tiết lộ “nuối tiếc lớn nhất” trong sự nghiệp của mình là từ chối vai quái vật trong phim "The shape of water" (tạm dịch: Người đẹp và thủy quái) do Guillermo del Toro đạo diễn. “Lúc ấy, tôi vừa có con nhỏ, lại đang quay một bộ phim rất mệt mỏi và kịch bản chưa hoàn chỉnh. Tôi đã nói không và giờ nghĩ lại, đó là sai lầm lớn nhất vì tôi là fan cuồng của Guillermo. Nếu ông ấy làm bộ phim đó, chắc chắn sẽ là một kiệt tác”.

Dunst thì điềm tĩnh hơn khi nói về lựa chọn nghề nghiệp: “Có những vai tôi bỏ qua lại trở thành cơ hội cho người khác và ngược lại. Tôi tin rằng nghệ sĩ nào cũng đến đúng thời điểm của họ, nên không hối tiếc điều gì”.

Trong "Roofman", tình yêu nảy sinh giữa một kẻ tội phạm và một phụ nữ bình thường không phải để ca ngợi sự lãng mạn mà để soi chiếu vào bản chất con người: Sự bao dung, niềm tin và khao khát được sống tử tế dẫu trong hoàn cảnh trớ trêu nhất. Và chính sự đồng điệu trong diễn xuất lẫn quan niệm sống đã giúp Channing Tatum và Kirsten Dunst mang đến cho khán giả một câu chuyện tình “có thật” nhưng cũng đầy chất thơ.

Với "Roofman", Channing Tatum và Kirsten Dunst không chỉ mang đến một câu chuyện tình lạ kỳ giữa bóng tối và ánh sáng mà còn khơi gợi nơi người xem niềm tin vào sức mạnh cứu rỗi của tình yêu. Khi nghệ thuật điện ảnh chạm tới chiều sâu nhân bản ấy, khán giả không chỉ dõi theo số phận nhân vật mà còn soi chiếu lại chính mình để nhận ra rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, trái tim con người vẫn có thể mở ra, đón nhận và bao dung.

ĐỖ TUYÊN