QĐND - Chỉ cần một ca khúc, Bri-an A-đam (Bryan Adams) đã chinh phục cả thế giới, để đến hiện tại, vẫn vững ngôi “tượng đài” âm nhạc của nước Anh.
Tất nhiên, Bri-an A-đam không chỉ thành công với một ca khúc. Tổng cộng đến thời điểm này, ông đã cho ra đời tới 13 album. Hầu hết các album đó đều được đông đảo người nghe đón nhận. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất, điều khiến nghệ sĩ đa tài người Ca-na-đa (Canada) trở nên “bất tử” chính là ca khúc “Everything I Do” (tạm dịch: Mọi điều tôi làm đều vì em).
“Everything I Do” ra mắt vào tháng 6-1991 trong bộ phim “Robin Hood: Prince of thieves” (tạm dịch: Rô-bin Hút: Hoàng tử lục lâm). Đó là ca khúc viết chung của A-đam, Mai-cơ Ca-men (Michael Kamen) và Rô-bớt Giôn Lan-giơ (Robert John Lange), là album đơn thứ 6 của A-đam. “Everything I Do” là bản tình ca lãng mạn, mang trong mình một câu chuyện tình yêu vượt lên tất cả mọi định kiến, là câu chuyện một người đàn ông thiết tha yêu một người phụ nữ, dù cho vật đổi sao dời thì tình yêu đó vẫn không phai nhạt. Thậm chí, người đàn ông trong ca khúc giống như nam chính trong một câu chuyện cổ tích lãng mạn, có thể chết vì tình. Tình yêu ấy đẹp đến mức ca từ của ca khúc đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới: “Hãy nhìn vào mắt anh, em sẽ thấy/ Em có ý nghĩa thế nào với anh/… Hãy nhìn vào tim anh, em sẽ nhận ra/ Không có gì che giấu ở đó cả/… Anh sẽ trao tất cả, anh sẽ hy sinh/… Mọi điều anh làm, anh làm là vì em/… Anh sẽ chiến đấu vì em, anh sẽ dối trá vì em/ Chấp nhận khốn khổ vì em. Ừ, anh sẽ chết vì em…”.
 |
| Bri-an A-đam. Ảnh: Wordpress |
Ca từ đẹp, giai điệu lãng mạn, giọng hát khàn của A-đam, tất cả kết hợp lại khiến “Everything I Do” lấp lánh hình ảnh một người đàn ông với sự cương trực, mạnh mẽ nhưng lại rất lãng mạn, hết lòng vì tình yêu, trở thành một hình mẫu hoàn hảo cho mọi phụ nữ lắng nghe và mê mẩn.
Năm 1991, “Everything I Do” thất bại với giải thưởng “Ca khúc nhạc phim xuất sắc” tại giải Oscar. Tuy nhiên, điều ấy không khiến người yêu nhạc trên thế giới lãng quên ca khúc. “Everything I Do” liên tục giành nhiều thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế. Đặc biệt tại Anh, ca khúc giữ vị trí quán quân liên tiếp trong 6 tuần trên UK Singles Chart (dài nhất trong lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc Anh), 7 tuần đứng nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Hoa Kỳ và 9 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Ca-na-đa. “Everything I Do” lọt vào tốp đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại và mang về cho A-đam giải “Ca khúc hay nhất năm” Grammy năm 1992.
Bri-an A-đam sinh ngày 5-11-1959 tại Kinh-xtơn (Kingston), On-ta-ri-ô (Ontario), Ca-na-đa, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, từ thuở thiếu thời, niềm đam mê ca hát luôn ngự trị trong ông. Để rồi vào tháng 2-1980, A-đam cho ra mắt album nhạc đầu tiên có tựa đề mang chính tên ông “Bryan Adams”. Gần đây nhất, năm 2015, A-đam phát hành album thứ 13 trong sự nghiệp ca hát của mình. Album có tên “Get up” (tạm dịch: Thức giấc). Album gợi nhớ thời A-đam nổi danh toàn cầu với 9 ca khúc mang phong cách rock thực sự lôi cuốn.
Trong âm nhạc, A-đam đã thành công với vô số giải thưởng. Tại quê nhà Ca-na-đa, ông giành được 20 giải Juno Awards - giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Ca-na-đa trong tổng số 56 lần đề cử. Cùng đó là các giải thưởng âm nhạc của Mỹ như: MTV, ASCAP và American Music Awards… A-đam đã được tặng thưởng Huân chương Ca-na-đa với những đóng góp của ông cho âm nhạc đại chúng và hoạt động từ thiện nhằm cải thiện giáo dục trên khắp toàn cầu. Năm 2008, ông được xếp thứ 38 trong danh sách “Các nghệ sĩ hàng đầu mọi thời” của Billboard Hot 100 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập bảng xếp hạng này. Lượng đĩa bán ra của A-đam đã đạt hơn 65 triệu bản trên toàn thế giới.
NGUYÊN ANH