Nữ diễn viên xuất sắc
Hoàng Phượng vừa đoạt giải Diễn viên quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Paris với vai Hoa trong phim “Tình yêu vô hình”. Nhận tin vui vào đúng mồng 4 Tết, Phượng vẫn bồi hồi chưa dám tin. Nhiều người cũng bất ngờ khi Phượng không phải là diễn viên “tên tuổi”, chuyên nghiệp lại đoạt được giải thưởng lớn tại một liên hoan phim quốc tế uy tín từng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới giành được. Tất nhiên, chẳng có thành quả nào là tự nhiên đến cả, nếu không có sự nỗ lực xứng đáng!
    |
 |
Hoàng Phượng vào vai Hạ trong phim “Nơi ta không thuộc về”. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Sinh năm 1996, Hoàng Phượng không có gương mặt kiểu “hot girl”. Phượng là người khiến người khác gặp lần đầu đã mến. Trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị, Phượng có khuôn mặt khá thuần Việt, thậm chí có chút quê quê, ngồ ngộ như chị vẫn hay tự nhận. Cũng có lẽ vì vậy mà Phượng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn khó tính. Và hơn thế, tài năng của Phượng đã khiến các đạo diễn chẳng ngại ngần việc cô không qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp mà trao cho Phượng toàn vai chính nặng ký. Kể về vai diễn đầu tiên-một cô thanh niên xung phong trong phim “Bản hùng ca bên sông” của đạo diễn Trần Vịnh, Hoàng Phượng vẫn nhớ như in những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Đạo diễn Trần Vịnh vốn có tiếng khó tính chọn diễn viên, nhưng khi gặp Hoàng Phượng trong buổi thử vai liền chọn ngay. Dù rất hào hứng với vai diễn đầu tiên nhưng Phượng cũng không khỏi lo lắng vì không được đào tạo chuyên nghiệp, diễn rất bản năng nên những điều về kỹ thuật diễn xuất, lên hình đều phải học hỏi rất nhiều. Lắng nghe góp ý của các anh chị trong đoàn làm phim, của bà con đến xem, thậm chí thường xuyên “được” đạo diễn mắng... Hoàng Phượng đã không phụ sự tin tưởng của đạo diễn. Phim “Bản hùng ca bên sông” đã được trao bằng khen của ban giám khảo tại Liên hoan phim Cánh diều 2018 và giải thưởng Bộ Quốc phòng năm 2019.
Đạo diễn Trần Vịnh từng nói: “Hoàng Phượng lần đầu đóng phim nên hầu như không có kinh nghiệm gì nhưng rất chịu học hỏi, sáng tạo. Chắc chắn sự nghiệp diễn xuất sẽ có nhiều thành tựu”. Nếu bây giờ nhìn lại, coi lời nhận xét ấy như một lời tiên tri có lẽ cũng đúng, nhưng chắc chắn rằng, vị đạo diễn với con mắt tinh tế, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề đã sớm nhận ra ở Hoàng Phượng có cả tài năng, sự nỗ lực, bản lĩnh khác thường.
Cuối năm 2018, Hoàng Phượng được chọn vai nữ chính trong dự án phim hợp tác quốc tế “Tình yêu vô hình”, với sự tham gia của các diễn viên Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ. Trong phim, Hoàng Phượng vào vai Hoa, một cô gái Việt Nam xinh đẹp, mạnh mẽ, đầy khát vọng. Sống trong bối cảnh thập niên 1930, Hoa đã dành cả thanh xuân để yêu và tìm kiếm tình yêu, nhưng tình yêu ấy lại trải qua nhiều bi ai... Vai diễn đòi hỏi thể hiện nội tâm nhân vật rất khó, dù đã được đạo diễn người nước ngoài chọn-sau thời gian dài tìm diễn viên-nhưng trước thử thách lớn, Hoàng Phượng đã đắn đo rất nhiều, sợ mình không làm tốt được vai diễn. Nhưng nếu không tự vượt qua chính mình thì sao có thể chinh phục những thử thách. Càng khó khăn càng là cơ hội để mỗi người thể hiện bản thân. Với Hoàng Phượng cũng vậy. Phim hợp tác quốc tế, làm việc chủ yếu với người nước ngoài, lời thoại 3 thứ tiếng, nhân vật khó thể hiện... tất cả đều không làm khó được Hoàng Phượng.
Hoàng Phượng kể, trong phim, có những cảnh quay nhân vật Hoa bị giam, tra tấn trong tù. Đây cũng là những cảnh quay khó nhất phim. Trước khi quay, Phượng được đạo diễn “nhốt” trong phòng giam tử tù của Nhà tù Hội An để diễn viên được trải nghiệm, “cảm giác lúc ấy vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ”... Phim bấm máy quay luôn những cảnh khó nhất và Hoàng Phượng đã thể hiện xuất sắc. Kết thúc cảnh quay đầu tiên, cả đoàn phim xúc động, ôm nhau vui mừng, rơi nước mắt... Suốt quá trình quay phim, hầu như những cảnh Phượng diễn chỉ cần bấm máy một lần, hiếm khi phải quay lại. Chị nhớ lại: “Trước khi quay, đạo diễn có nói chỉ cần tôi diễn 70% cảm xúc, còn lại, hãy làm sao để người xem tự cảm nhận, tương tác với nhân vật”. Phim rất nhiều bi kịch, cảnh đau khổ, giằng xé nội tâm nhưng hiếm cảnh Phượng để nhân vật khóc mà vẫn thành công khi truyền tải trọn vẹn cảm xúc nhân vật tới người xem. Tại Liên hoan phim quốc tế Paris 2021, bộ phim đã giành được giải cao nhất cho phim điện ảnh quốc tế, giải cao nhất cho phim hợp tác quốc tế và giải Diễn viên quốc tế xuất sắc nhất được trao cho Hoàng Phượng. Trước đó, phim cũng giành giải Phim điện ảnh châu Á xuất sắc và giải Nghệ thuật phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim độc lập Mỹ. Mới đây nhất, phim tiếp tục được đề cử tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế New York và WorldFest-Houston diễn ra vào tháng 4 tới.
Bén duyên với nghệ thuật không lâu nhưng Hoàng Phượng đã có cho mình gần chục vai chính trong các bộ phim. Với Phượng, đến với phim và có được thành tựu như hôm nay là một cái duyên, nhưng nếu bản thân Phượng không nỗ lực, không tự tin và dám thử thách thì sẽ không bao giờ có được thành công. Hoàng Phượng chính là một minh chứng cho việc tự tin theo đuổi những điều mình thích, đam mê. Chính điều đó đã đưa một cô bé vùng quê nghèo trở thành diễn viên xuất sắc nhất trong một liên hoan phim quốc tế uy tín.
Từ một cô gái quê
Hoàng Phượng là người dân tộc Nùng, sinh ra tại vùng quê còn nghèo ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Phượng kể, gia đình cô nhiều đời là nông dân, chẳng có ai làm quan chức. Vùng quê nghèo ấy cũng không nhiều người đi ra ngoài hay đi học đại học. Mãi đến năm 2008, điện lưới quốc gia mới tới nhà Phượng. Từ nhỏ, Phượng đã luôn ao ước được làm diễn viên, dẫn chương trình như các cô chú trên ti vi, lớn lên được đi đây đi đó... Hết cấp 2, Phượng thi đỗ khối chuyên của trường cấp 3 huyện và Trường Hữu Nghị T78 (Hà Nội) dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Bố mẹ muốn con học gần nhưng Phượng đã quyết định xuống Hà Nội học. Nỗi sợ xa nhà, nhớ gia đình, một mình ở nơi xa lạ của cô bé 15 tuổi đã nhường chỗ cho mong muốn được học hỏi, được ra ngoài mở mang hiểu biết, tìm cho mình những cơ hội mới. “Tôi nhớ như in đêm trước khi lên đường đi học, cả nhà ngồi quanh nồi cám lợn đang nấu trên bếp, bố tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ vì lo lắng cho con gái... Hôm sau, hai bố con xuống Hà Nội còn lạc đường mất cả buổi mới tới trường”, Hoàng Phượng chia sẻ.
Năm 2014, Phượng đại diện cho Trường Hữu Nghị T78 tham gia cuộc thi hoa khôi các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc tổ chức tại Cần Thơ và giành giải hoa khôi. Ước mơ theo con đường nghệ thuật của cô nữ sinh lại được tiếp thêm sức mạnh... Suốt những năm học cấp 3, Hoàng Phượng học khối B để thi ngành y, theo mong muốn của gia đình. Nhưng trước kỳ thi đại học hơn hai tháng, Phượng nhận thấy mình không thật sự thích ngành y nên đã chuyển sang ôn tập để thi vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và thi đỗ Khoa Đông phương học. Yêu thích được làm người dẫn chương trình từ nhỏ, Phượng rèn luyện và thường xuyên là MC cho các chương trình của khoa và trường. Ra trường, cô được tuyển về Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC làm biên tập viên, dẫn chương trình; sau đó là bén duyên với điện ảnh. Sau “Tình yêu vô hình”, năm 2020, Hoàng Phượng cũng tham gia bộ phim điện ảnh “Along the sea” hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản giành được nhiều giải quốc tế, dự kiến ra rạp tháng 5 tới. Trước đó, Phượng cũng tham gia vai chính trong các phim truyền hình và tư liệu: “Ngôi nhà yêu thương”, “Đi về hướng mặt trời”, “Đại thi hào Nguyễn Du”...
Hoàng Phượng chuẩn bị tham gia một dự án phim mà Phượng tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” vào vai chính-một cô gái lái xe Trường Sơn. Những ngày này, chị đang tập trung đi học lái xe cơ giới để vào vai tốt nhất. Hoàng Phượng chia sẻ: “Tôi may mắn có duyên được các đạo diễn chọn, nhưng nếu bản thân tôi không tự tin, không có sự chuẩn bị, nỗ lực thì sẽ không thể có kết quả tốt được. Tất cả với tôi mới chỉ là bắt đầu. Để theo đuổi đam mê, theo đuổi nghệ thuật, tôi sẽ còn phải cố gắng không ngừng”.
DƯƠNG THU