QĐND - Ngày 14-10 vừa qua, Liên hoan “Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN” năm 2016 đã diễn ra tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Liên hoan có sự góp mặt của các nghệ sĩ 10 nước ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam đã góp mặt với một cái tên đầy nội lực: Ca sĩ Hoàng Quyên.
Có lẽ công chúng yêu âm nhạc sẽ khá bất ngờ khi cái tên được chọn để tham dự một liên hoan âm nhạc lớn trong khu vực lại không phải những “cây đa cây đề” mà lại là một nữ ca sĩ với tuổi đời còn rất trẻ (24 tuổi). Trước khi tham gia liên hoan âm nhạc lần này, Hoàng Quyên đã từng tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc hữu nghị của hai nước Việt Nam-Trung Quốc như: “Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2011”, “Duyên dáng Việt Nam 2016” tổ chức tại Trung Quốc... Có lẽ vì thế mà hình ảnh một cô bé với vóc dáng nhỏ bé nhưng có giọng hát "nội công thâm hậu" đã để lại nhiều ấn tượng khó quên tại sân khấu nước bạn. Hoàng Quyên kể rằng, cô đã rất bất ngờ và xúc động khi nhận được lời mời biểu diễn từ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam: “Quyên rất tự hào khi được là một người trẻ đại diện cho Việt Nam đứng trên sân khấu của nước bạn, để từ đó nói lên tiếng nói của âm nhạc, của bản sắc đất nước mình. Quyên sẽ cố gắng hát một cách hay nhất để có những khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ đối với khán giả và bạn bè quốc tế”.
 |
Ca sĩ Hoàng Quyên (ngoài cùng, bên trái) tập luyện chuẩn bị biểu diễn tại Hải Khẩu (Trung Quốc). Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Bước ra và trưởng thành từ Cuộc thi “Thần tượng âm nhạc Việt Nam” (Vietnam Idol), Hoàng Quyên đang dần từng bước ghi lại tên tuổi của mình trên con đường nghệ thuật bằng những sản phẩm có chất lượng. Sau thành công của Live Concert đầu tiên vào năm 2015, Hoàng Quyên-người được mệnh danh là “cô bé lọ lem người Tày” lại tiếp tục một dự án âm nhạc lớn trong năm 2016 với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Mở đầu cho dự án này là single "Như là cơn mưa tới" mới phát hành đầu tháng 10 vừa qua.
Tham dự Liên hoan “Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN” năm 2016, Hoàng Quyên cho biết đã chuẩn bị hai ca khúc: “Như là cơn mưa tới” (Võ Thiện Thanh) và ca khúc "Như chưa bắt đầu" (Đức Trí). “Quyên đã tính toán chọn bài kỹ lưỡng, hợp lý nhất cho khoảng thời gian và thứ tự biểu diễn của mình với mong muốn sẽ để lại ấn tượng với khán giả quốc tế”-Hoàng Quyên chia sẻ.
Để chuẩn bị cho liên hoan, Hoàng Quyên đã có mặt tại thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc từ ngày 12-10 để luyện tập. Với mong muốn khán giả nhớ đến một người trẻ Việt Nam lộng lẫy trong chiếc váy dài hiện đại nhưng vẫn nền nã và thanh lịch trong bộ trang phục truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, Hoàng Quyên đã chuẩn bị cho mình một bộ áo dài truyền thống của nhà thiết kế Võ Công Khanh. Bộ trang phục đã giúp cho Quyên tự tin hơn trong phần biểu diễn chung với các nghệ sĩ quốc tế.
“Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN” là một liên hoan âm nhạc lớn trong năm 2016 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Nam và Cục Báo chí-Xuất bản-Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây phối hợp tổ chức với mục đích thông qua lời ca tiếng hát, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Vì thế, Ban tổ chức còn cử đoàn quay phim lần lượt đi tới 10 nước ASEAN và ghi lại quá trình lựa chọn ca sĩ, bài hát các nước tham gia liên hoan. Từ đó, dàn dựng thành bộ phim chuyên đề nhiều tập và giới thiệu phong cách độc đáo, đậm bản sắc của các nước Đông Nam Á.
Ca sĩ Hoàng Quyên (tên thật là Hoàng Lệ Quyên) sinh năm 1992, một cô gái dân tộc Tày sinh ra tại huyện miền núi Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Từ nhỏ, Hoàng Quyên đã thể hiện niềm đam mê cũng như năng khiếu với âm nhạc. Cô đã được đánh giá cao từ những người làm nghệ thuật, cũng như các thính giả nghe nhạc bởi chất giọng alto-giọng nữ trầm độc, lạ, đẹp cùng một kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo rất bài bản. Tính đến thời điểm hiện nay, cô gái 24 tuổi này đã đạt được rất nhiều thành tựu, giải thưởng ấn tượng: Giải nhất Liên hoan “Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung năm 2011”, tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc-Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội với hai điểm 10 tuyệt đối, Á quân Vietnam Idol 2012.
|
HÀ MY