Nhiếp ảnh gia người Mỹ đã trải qua hơn 74.000 dặm bay trên 25 chuyến bay để thực hiện dự án mà anh gọi là “điên rồ nhất”. Tại một số điểm, anh đã phải xóa hàng nghìn tấm, sửa màu, xuất ảnh rồi ghép chúng lại. Dự án này được thực hiện trong gần 2 năm. Việc sắp xếp các chuyến bay đến các sân bay khác nhau đòi hỏi rất nhiều kế hoạch, mỗi sân bay lại chụp tới hàng nghìn tấm ảnh.

leftcenterrightdel
 Sân bay quốc tế Xao Pao-lô (Sao Paulo), Bra-xin.
leftcenterrightdel
Những chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Heo-râu (Heathrow), Anh.  
leftcenterrightdel
Một bức ảnh khác tại Phran-phuốc (Frankfurt), Đức. 

M.H (st)