People-tờ tạp chí nổi tiếng của Mỹ-vừa công bố Giu-li-a Rô-bớt là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2017”. Đây là lần thứ 5 Giu-li-a được People tôn vinh. Lần đầu tiên vào năm 1991, khi cô mới 24 tuổi. Thuở ấy, Giu-li-a đang "nổi như cồn" với “Pretty Woman” (tạm dịch: Người đàn bà đẹp)-bộ phim đưa tên tuổi cô ra toàn thế giới. Và cũng kể từ đó, danh hiệu "Người đàn bà đẹp" gắn liền với Giu-li-a.

Các năm 2000, 2005 và 2010, Giu-li-a tiếp tục được People vinh danh. Và đến lần này, chính bản thân cô cũng không ngờ khi ở tuổi 50 vẫn nhận được sự mến mộ của đông đảo công chúng. Giu-li-a đã vô cùng bất ngờ và thổ lộ: "Có thể sẽ là hơi xấu hổ một chút nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn lưu giữ niềm hãnh diện ấy".

Đây là năm thứ 28 tạp chí People tổ chức cuộc bình chọn “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới”. Với 5 lần được vinh danh và 11 lần nằm trong tốp “50 người phụ nữ đẹp nhất thế giới”, Giu-li-a Rô-bớt đã trở thành một tượng đài nhan sắc khó xô đổ.

Giu-li-a Rô-bớt sinh ngày 28-10-1967 tại Xmai-na (Smyrna), bang Gioóc-gia (Georgia), Mỹ. Cô là sự hòa trộn của tới 6 dòng máu: Anh, Xcốt-len (Scotland), Ai-len (Ireland), Oen-xơ (Welsh), Đức và Thụy Điển. Cha mẹ của Giu-li-a từng là diễn viên và biên kịch. Thuở nhỏ, Giu-li-a từng nuôi ước mở trở thành bác sĩ thú y. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp trung học và bỏ ngang Đại học Georgia State, cô chuyển đến Niu Y-oóc (New York) theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Giu-li-a lần đầu xuất hiện trên màn ảnh trong “Satisfaction” (tạm dịch: Toại nguyện) năm 1988.

leftcenterrightdel

Giu-li-a Rô-bớt trên bìa tạp chí People năm 2017. Ảnh: People 

Thành công đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Giu-li-a đến vào năm 1989, khi cô tham gia bộ phim "Steel Magnolias" (tạm dịch: Hoa mộc lan thép). Bộ phim đã đem về cho Giu-li-a đề cử Oscar “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” và giải Quả Cầu Vàng đầu tiên cho "Nữ diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất".

Chỉ một năm sau, câu chuyện về “Người đàn bà đẹp” bắt đầu. Để khởi quay bộ phim “Pretty Woman”, đạo diễn Ga-ri Ma-san (Garry Marshall) đã tìm đến những diễn viên hạng nhất khi đó như: Mi-seo Phây-phơ (Michelle Pfeiffer), Mon-li Ring-oan (Molly Ringwald), Méc Ri-an (Meg Ryan), Gien-ni-phơ Giây-xơn Lếch (Jennifer Jason Leigh), Ka-ren A-len (Karen Allen)… Thế nhưng, họ đều từ chối. Kết cục, vai diễn đến tay Giu-li-a Rô-bớt. Trong phim, Giu-li-a vào vai cô gái điếm Vi-vi-an Oát (Vivian Ward), người may mắn gặp gỡ và bị cuốn vào mối tình lãng mạn cùng tỷ phú Ét-uốt Lê-uýt (Edward Lewis) do Ri-chát Ghia (Richard Gere) thủ vai. Bộ phim đã trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh lãng mạn nhất mọi thời đại, với bối cảnh là Hollywood những năm 90 của thế kỷ 20. Vai diễn mang về cho Giu-li-a một giải thưởng Quả Cầu Vàng và một đề cử Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Tổng cộng, đến hiện tại, Giu-li-a Rô-bớt đã giành 3 giải Quả Cầu Vàng và 4 đề cử giải Oscar, chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho diễn xuất trong Ê-rin Brốc-cô-vích (Erin Brockovich) năm 2000. Cô cũng là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thập niên 1990, trở thành nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện trong danh sách "50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp giải trí" của tạp chí The Hollywood Reporter. Những bộ phim của Giu-li-a như: “Mystic Pizza” (tạm dịch: Chiếc pizza thần bí), “Sleeping with the Enemy” (tạm dịch: Ngủ với kẻ thù), “Hook” (tạm dịch: Thuyền trưởng Húc), “The Pelican Brief” (tạm dịch: Bản báo cáo bồ nông), “My Best Friend's Wedding” (tạm dịch: Đám cưới của bạn thân tôi), “Notting Hill” (tạm dịch: Đồi Nót-tinh), “Runaway Bride” (tạm dịch: Cô dâu chạy trốn), “Mona Lisa Smile” (tạm dịch: Nụ cười nàng Mô-na Li-sa)… thu về tổng lợi nhuận phòng vé hơn 2,6 tỷ USD, giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên ăn khách nhất.

Bước sang tuổi 50, Giu-li-a vẫn có sự nghiệp vững chắc. Năm 2016, cô gây tiếng vang với bộ phim “Money Monster” (tạm dịch: Quái vật tiền tệ) đóng cùng người bạn thân Gioóc-giơ Clu-ni (George Clooney). Chưa hết, “Người đàn bà đẹp” vẫn luôn là biệt danh khi người hâm mộ nhắc tới Giu-li-a.

NGUYỄN TUẤN PHONG