Sau chiến tích giành ngôi á quân VCK U.23 châu Á hồi đầu năm, giới mộ điệu vẫn phần nào chưa tin hẳn vào tài cầm quân của thầy Park. Nói như HLV lão làng Lê Thụy Hải thì “trong bóng đá trẻ, điều gì cũng có thể xảy ra”.
Nhưng khi Olympic Việt Nam hạ Olympic Nhật Bản 1-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng D, ngay cả các chuyên gia bóng đá châu Á cũng ngả mũ thán phục màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Còn quá sớm để nói về thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Á vận hội kỳ này; nhưng tự hào là có, phấn chấn là có khi Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức… liên tiếp lập công, giúp đội nhà toàn thắng 3 trận ở vòng bảng trên xứ Vạn đảo.
    |
 |
Thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện dưới trời mưa ngày 20-8. |
Quay ngược thời gian vào mùa thu 2017, khi HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (ngày 11-10-2017), khi đó ông thầy người Hàn Quốc tiếp nhận các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tình trạng thiếu sức sống, thiếu nhiệt huyết từ di sản của người tiền nhiệm để lại. HLV Park Hang-seo lên cầm quân, điều ông khiến các cầu thủ dễ chịu nhất chính là tính khoa học, minh bạch trong công việc. Việc “truyền lửa”, truyền niềm cảm hứng cho các học trò thì bản thân các HLV nội cũng có thể làm được, nhưng làm đến tầm như thầy Park thì hơi khó. Cái sự khó này đến từ nguyên nhân chủ quan và khách quan. HLV Park Hang-seo lên danh sách đội Olympic dự Á vận hội 2018 mà không chịu bất kỳ sức ép nào; còn với HLV nội, nhiều khả năng sẽ phải “cân đối” đội hình, để bảo đảm tính vùng miền.
Các đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Hữu Thắng đá trận hay trận dở nhưng sự lãng phí ghê gớm nhất chính là thời gian. Hai năm dưới thời chiến lược gia người Hà Tĩnh, bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia gần như giậm chân tại chỗ, các tài năng trẻ không được trọng dụng và bản thân Anh Đức, tiền đạo cắm số 1 Việt Nam không có chỗ đứng trong đội hình.
Giờ thì Anh Đức, Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu… đang tự tin, kiêu hãnh sải bước ở Á vận hội 2018. Sau thành tích tuyệt vời ở VCK U.23 châu Á 2018, lớp lớp cầu thủ trẻ Việt Nam đã và đang chơi đầy tự tin trước các đối thủ mạnh đến từ Tây Á, Đông Bắc Á, Trung Á. Các chuyên gia của FOX Sports bình luận: “Gió đã đổi chiều. Bóng đá trẻ Đông Nam Á giờ gọi tên Việt Nam. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đá trẻ Việt Nam đang là ngọn cờ đầu của bóng đá trẻ khu vực”.
Những ngày này, Olympic Việt Nam đang là tâm điểm của sự chú ý, sau khi xuất sắc đánh bại đội bóng trẻ xứ Phù tang. Ngay cả khi Olympic Việt Nam dừng chân ở “sân ga” nào tại ASIAD 2018, thì tin rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo đang đi đúng hướng trên con đường họ đã cùng nhau vạch ra, cùng nhau siết chặt đội hình, kiêu hãnh sải bước trên hành trình đầy hoài bão, ước mơ…
VŨ THU