Bóng đá là môn thể thao đặc biệt, có khả năng tạo sự bùng nổ tinh thần dân tộc rất cao. Một nhà văn tên tuổi, sau khi chứng kiến cảnh tràn ngập người hâm mộ đón đội tuyển U.23 Việt Nam từ sân bay Nội Bài đến sân vận động Mỹ Đình đã viết bài “than” rằng, ông không hiểu nổi, nếu sau này nước nhà có người đạt giải Nobel thì liệu có cảnh đón rước thế không?

Nói như vậy thì có vẻ nhà văn này chưa “sành” bóng đá. Vẻ đẹp, sức hấp dẫn của bóng đá trên khắp hành tinh, về cơ bản là khó giải thích. Việt Nam vốn vẫn bị xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới, nhưng chỉ cần chiến thắng ở một giải khu vực là cả xã hội rung cảm, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay khắp mọi miền Tổ quốc. Ông M.Hatano (Nhật Bản) từng có bài viết: “Thể thao phục hồi tinh thần cộng đồng Nhật Bản”. Trong đó, ông phân tích khá sâu sắc: Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng đã góp phần vực dậy tinh thần cộng đồng cho các địa phương nước Nhật sau Thế chiến II. Nhờ việc gây men ý thức công dân qua thể thao mà kinh tế nước Nhật dần hồi phục. Nhiều công ty nhận ra vấn đề này nên đã đầu tư cho các đội bóng địa phương trên địa bàn họ đứng chân sản xuất, kinh doanh. Thậm chí, có nhiều doanh nhân mà ông S.Yaginuma là một ví dụ, sau khi làm ăn thành công, tích tụ được tài sản đã chấp nhận giảm thu nhập, dành hết tâm lực để xây dựng đội bóng địa phương và coi đó là hành động phát triển kinh tế quê hương.

Bóng đá có khả năng khôi phục tinh thần cộng đồng, tinh thần dân tộc. Điều này đòi hỏi những cơ quan có thẩm quyền, những doanh nghiệp làm bóng đá đừng để những yếu tố tiêu cực, tham nhũng, móc ngoặc làm biến dạng bóng đá nước nhà. Vì một khi khán giả quay lưng với bóng đá trong nước, chẳng những có hại cho nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến một nguồn động lực tinh thần to lớn của dân tộc.

Để khán giả đến sân đã khó, giữ khán giả luôn đến sân đông vui “như trẩy hội” vừa qua còn khó hơn nhiều!

NGUYỄN HỒNG