Không biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu nguồn lực đã được dồn góp để ở cả những nơi xa xôi, hẻo lánh, khó khăn nhất, các em nhỏ cũng có trường lớp nội trú, bán trú; có sách vở, đồ dùng học tập; có những bữa ăn đủ chất; có cả những buổi hát múa, đọc sách, xem truyền hình, chơi thể thao... Tuy nhiên, mưa bão đổ về gây ra không ít đau thương, mất mát. Đồng bào, chiến sĩ cả nước lại một lần nữa hướng về những vùng bị lũ lụt thiệt hại nặng nề, chung tay cùng nhân dân khắc phục hậu quả.

leftcenterrightdel
 Đồ dùng học liệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xá Lượng (Nghệ An) bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh minh họa: baodantoc.vn

Năm học 2025-2026 là năm học thứ 80 của nước Việt Nam mới, sẽ hòa nhịp cùng sự chuyển động mạnh mẽ của đời sống đất nước trong kỷ nguyên mới, với nhiều quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước. Những nội dung cụ thể như: Miễn học phí, tổ chức học hai buổi/ngày, hỗ trợ bữa ăn bán trú, xây dựng luật dinh dưỡng học đường... đang được các địa phương, nhà trường, thầy cô giáo và nhân dân bàn luận, ủng hộ và góp sức triển khai.

“Con muốn đi học cơ!”-tiếng gọi trong trẻo của con trẻ từ vùng lũ dữ vọng đến chúng ta như một lời nhắc nhở, một tiếng gọi yêu thương tha thiết. Để nhớ mãi lời Bác Hồ căn dặn: “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Bởi, trẻ ngoan thì người lớn mới yên lòng, vững chí chăm lo, xây đắp tương lai.

NGUYỄN MẠNH