Lấy hình ảnh cờ đỏ búa liềm để ca ngợi Đảng với ca từ xúc động, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng: “Trong vui sướng, giữa thương đau/ Màu cờ đỏ vẫn thắm màu lòng tôi/ Ru em trong ánh mặt trời/ Ôi màu cờ ấy là lời tình yêu”. Ca khúc là tiếng nói đồng cảm, tình yêu của triệu triệu trái tim người Việt Nam đối với Đảng.
Mỗi lần thưởng thức bài hát, trong sâu thẳm mỗi người lại trào dâng tình cảm tự nhiên, mãnh liệt với Đảng, với Tổ quốc. Màu đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc chính là “màu máu” trong tim mỗi người Việt Nam. Đó là niềm tự hào dân tộc, để mỗi chúng ta khi thấy cờ Đảng, cờ Tổ quốc lại thêm tự hào về Đảng quang vinh, về đất nước, con người Việt Nam văn hiến, anh hùng.
    |
 |
Khúc hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: NGUYỄN TUẤN HUY
|
Dưới ngọn cờ lãnh đạo vẻ vang của Đảng, nước ta từ nô lệ, lầm than đã “rũ bùn đứng dậy” trở thành quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, tương lai tươi sáng như ngày nay. Những ngày đầu năm 2026, khắp làng quê, đường phố trên cả nước, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Trong sâu thẳm mỗi người con đất Việt, nhìn cảnh sắc ấy, khí thế ấy đều có chung những rung động, tình cảm sâu nặng như ca từ trong bài hát: Ôi màu cờ ấy là lời tình yêu!
Từ khi có Đảng, trong những bước ngoặt cam go của lịch sử dân tộc, nhân dân ta tự nguyện đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những cống hiến, hy sinh trong cuộc đấu tranh chính nghĩa ấy được Đảng quy tụ và kết tinh thành thắng lợi. Máu xương hòa vào đất mẹ, tô thắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, làm nên sắc đỏ linh thiêng của niềm tin. Đảng vì dân, dân một lòng tin yêu Đảng. Đó là chân lý của niềm tin và mọi thắng lợi.
NGUYÊN THẮNG