Tình yêu giúp người trai trẻ vững bước lên đường chiến đấu và giúp cô gái không nguôi hy vọng đợi chờ. Anh đã không về nhưng một chút gì còn lại của anh vừa được tìm thấy dù còn cần xác định để chính xác hoàn toàn song đã đến rất gần để đáp lại nỗi mong chờ của mọi người thân cùng người thương yêu đặc biệt của anh.

leftcenterrightdel

Bà Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: dantri.com.vn  

Không phải là đối tượng được hưởng chế độ, chính sách, bà Nguyễn Thị Lệ thêm một lần được hưởng sự chia sẻ, yêu thương từ cộng đồng, xã hội, từ những người chiến sĩ trẻ hôm nay khi lời hẹn ước của anh, sự chờ đợi mong mỏi của bà được biết đến. Càng trọn vẹn hơn khi gia đình đồng thuận và Nhà nước đã công nhận bà là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tình yêu riêng hòa trong tình yêu Tổ quốc, tình yêu của xương máu và hy vọng là tình yêu bất tử.

Những ngày này, cùng với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" biết bao hoạt động đền ơn đáp nghĩa diễn ra trên cả nước đã làm sáng đẹp thêm tình yêu ấy.

NGUYỄN MẠNH