Ở đây, tuồng bội Khương Hà nổi tiếng được truyền bao đời trong cuộc sống của nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị và nhiều năm qua là các thế hệ thầy trò Trường THPT Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị). Công cuộc trao truyền di sản cho lớp trẻ, cho học sinh là bài học sống động để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đáng mừng thay, vốn liếng cao quý của ông bà để lại ngày nay còn trở thành đặc sản thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, ngay trên miền di sản thiên nhiên và quê hương cách mạng Quảng Trị.

leftcenterrightdel
 Diễn viên trẻ Lê Hồng hóa thân vào vai nữ tướng Đào Tam Xuân. 

Nói đến tuồng bội ở Bố Trạch, tôi lại chạnh lòng khi ở làng quê vùng Bắc Bộ, chèo, tuồng, hát văn và nhiều loại hình dân ca đã thưa dần, như làng quê tôi thì tuồng, thứ tuồng Bắc nhiều nét riêng đã thất truyền. May mà quan họ ở làng tôi vẫn còn, cũng là nhờ những nỗ lực truyền dạy cho lớp trẻ. Tương tự như vậy là ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca Huế, xoan ghẹo Phú Thọ, đờn ca tài tử Nam Bộ, cồng chiêng Tây Nguyên, vòng xòe Tây Bắc... Thấy khách phương xa vào nhảy sạp, thử trang phục truyền thống, ngồi khung dệt thổ cẩm hào hứng xem tuồng bội... mà hiểu điều kiện thời đại tiếp sức cho văn hóa dân gian thế nào

Xã, phường mới mở rộng, nguồn lực nhiều hơn, nếu biết tổ chức, mỗi địa phương cùng trường phổ thông sẽ là vườn ươm mầm tình yêu nghệ thuật. Cao hơn sẽ có một, hai đặc sản văn hóa, nghệ thuật như kinh tế có sản phẩm OCOP vậy.

MẠNH HÙNG