Mọi quốc gia, dân tộc, tôn giáo trên thế giới đều dành tình yêu cho bóng đá. World Cup luôn là ngày hội thể thao lộng lẫy, náo nức nhất của nhân loại. Tất cả mọi người đều có chung niềm hạnh phúc là được sinh sống trên trái đất và mong muốn thế giới được bình yên. Tuy nhiên, trong thế giới đầy biến động và phức tạp, các cuộc xung đột sắc tộc, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo... ở đâu đó vẫn hiện hữu, tạo nên sự chia rẽ, bất ổn đối với nhiều quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh ấy, World Cup như liều thuốc tinh thần xoa dịu những "vết thương" mà nhân loại đang phải gánh chịu, đồng thời cũng giúp nhân dân các quốc gia, dân tộc xóa bỏ rào cản, đoàn kết, xích lại gần nhau, xây dựng một thế giới hòa bình.
    |
 |
| Bất kỳ đội bóng nào cũng ao ước góp mặt tại World Cup. Ảnh: FIFA |
Việt Nam chưa có tên trong 48 đội tham dự World Cup 2026, nhưng người dân Việt Nam vẫn dành trọn vẹn tình yêu cho trái bóng lăn trên sân cỏ 3 nước Canada, Mexico, Hoa Kỳ trong mùa hè này. Tôi thầm mong đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh lên và sớm được ghi tên vào danh sách các đội tham dự World Cup. Sẽ rất tự hào, xúc động khi thấy những tuyển thủ Việt Nam mặc áo thi đấu có in cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong "cuộc chơi hòa bình" trên sân cỏ thế giới.
NGUYỄN HỮU QUÝ