Sống trong dân, từ dân mà ra, khi cầm vũ khí giữ nước, người lính được tiếp thêm sức mạnh từ chính nhân dân và không gian văn hóa nơi họ sinh ra, lớn lên. Huyền thoại Thánh Gióng từ rất sớm đã cắt nghĩa chân lý ấy. Chàng Gióng thắng giặc Ân nhờ người mẹ nông dân sinh thành, nhờ dân làng góp cơm cà, vải vóc. Ngựa sắt, roi sắt cũng từ nhân dân mà có. Tình đoàn kết quân dân như trong một nhà đã tạo nên sức mạnh vô địch.

leftcenterrightdel
Các phi công Quân đội nhân dân Việt Nam trao đổi kinh nghiệm sau giờ huấn luyện. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đến thế kỷ 20, dưới ngọn cờ của Đảng, anh bộ đội sinh ra từ nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng và vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Cả nhân loại tiến bộ đã ghi nhận, ngợi ca bộ đội Việt Nam vì đã góp phần khẳng định một chân lý phổ quát: Một dân tộc chính nghĩa, yêu hòa bình, nhất định sẽ chiến thắng kẻ xâm lược phi nghĩa. Quân với dân là một. Dân giàu thì quân mạnh. Trong mọi thời kỳ, nhân dân luôn là cha mẹ của bộ đội.

Ngày nay, đất nước hòa bình nhưng thiên tai, dịch bệnh vẫn luôn đe dọa cuộc sống của nhân dân. Trong gian khó, tinh thần vì nhân dân quên mình của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định. Bộ đội đi đầu cứu hộ - cứu nạn, giúp dân trong cảnh màn trời chiếu đất, sẻ áo, nhường cơm, che chở, bảo vệ nhân dân.

Lời dạy của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị: “Gốc có vững, cây mới bền”. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là nền tảng làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.