Chỉ hơn một giờ bay từ Hà Nội, tôi lại được bước trên những con phố, những đại lộ căng tràn gió biển. Ký ức xưa là thành phố trong vòng vây của dãy dãy dây thép gai và trại lính, là căn cứ quân sự liên hiệp khổng lồ, là những khu gia binh mái tôn chen chúc ven sông Hàn... Là một thời kỳ ác liệt nhưng vô cùng hào hùng của các dũng sĩ Điện Ngọc, của “Phan Hành Sơn đánh tung núi Ngũ Hành, diệt Mỹ” (thơ Tố Hữu)...
    |
 |
| Đà Nẵng - 1 trong 10 địa chỉ đáng sống nhất thế giới năm 2018. Ảnh Sun Group. |
Hình ảnh hôm nay là già trẻ khắp miền đất nước, bà con kiều bào và khách từ các nước xa gần nối chân đổ về những phố phường cũ mới, các khu du lịch thoáng rộng, đạt chuẩn thế giới. Những điểm đến Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Mỹ Khê, Bà Nà, Mỹ Sơn, Hội An... trở nên quá quen thuộc. Ngay khu rừng dừa nước Cẩm Thanh, một căn cứ du kích xưa, nay trở nên nổi tiếng với thú du lịch thuyền thúng độc đáo mới ra mắt gần đây đã sớm được xếp tốp đầu thế giới. Tại đây, sau chặng ngồi thuyền trên những con kênh rộng mát bóng dừa là cuộc hội tụ của hàng trăm chiếc thuyền ở giữa sông, là màn chiêu đãi cảm giác mạnh múa thuyền thúng...
“Đây tên sông, tên núi, tên làng Việt Nam, mỗi tên là một chiến công...”. Bài hát thời cả nước đánh giặc là thế. Còn nay đây, hầu như bất cứ tên sông núi, làng bản nào trên mỗi địa phương Việt Nam đều đã hoặc có thể trở thành điểm đến cho du khách.
Đà Nẵng là nơi đáng sống trong lòng dân ta. Còn với những người nước ngoài, nhất là những người sống, làm việc từ xa kiểu du mục với chiếc máy tính, Đà Nẵng cùng nhiều nơi khác nữa của Việt Nam là nơi đáng đến, đáng sống. Và nhịp điệu đổi mới mạnh mẽ của đất nước ta, trong đó giao thông nói riêng và hạ tầng nói chung phát triển đến đâu là khơi lên sức sáng tạo, rút ngắn khoảng cách và kết nối những tên sông, tên núi, tên làng đến đó.
NGUYỄN MẠNH