Đặc biệt hơn, đại lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình và nhiều đường phố trung tâm Thủ đô thực sự là cuộc biểu dương lực lượng đầy khí thế của tinh thần và tiềm lực quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc... Tất cả hội tụ thành một Hà Nội đại trình diễn của lòng yêu nước, của cơ đồ, vận hội non sông đang mở ra rạng rỡ.
Hòa vào dòng người bất tận tràn đi trong rợp trời cờ đỏ sao vàng, lòng ai cũng rưng rưng ký ức và háo hức, tự hào, ai cũng như tươi trẻ ra. Tiếng Bác Hồ gọi đồng bào năm xưa như vọng lại trong mỗi người. Người từ miền Trung, miền Nam, từ Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên trở thành người quen, khách quý ngay trên hè phố, ngay trong căn nhà người Hà Nội. Ai ai cũng có trên tay hay khoác lên mình một lá cờ. Ai cũng là người trong cuộc. Đại trình diễn trong những ngày hội non sông là tự lòng người.
Ngày mai là bắt đầu một chặng đường mới lao động sáng tạo. Nơi lũ cuốn đất lở phải được khắc phục từng giờ để đem lại cuộc sống bình thường, để hàng vạn trẻ em kịp đến trường ngày khai giảng. Ngày mai, những người làm văn hóa, nghệ thuật lại bắt tay vào xây dựng những màn trình diễn mới với vốn liếng mới của một nền công nghiệp văn hóa đã bén rễ, đâm chồi. Ngày mai, những bước chân chiến sĩ sẽ càng thêm vững vàng niềm tin từ lòng dân nghĩa Đảng, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.
NGUYỄN MẠNH