Những "bông hồng thép" mang màu cờ đỏ sao vàng đã vượt qua khó khăn, gian khổ, khắc nghiệt, góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình và ổn định tại khu vực tham gia thực hiện nhiệm vụ. Họ trở thành những “đại sứ hòa bình” và “đại sứ văn hóa” bắc nhịp cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và các nước khu vực châu Phi.

leftcenterrightdel
“Chiến sĩ mũ nồi xanh” Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tại Phái bộ Nam Sudan bảo quản vũ khí trang bị. 
leftcenterrightdel
Phụ nữ Đội Công binh số 2 tặng quà và hướng dẫn các em nhỏ tại Abyei xem phim.
leftcenterrightdel

Nữ quân nhân của Đội Công binh số 2 với các em nhỏ ở Abyei.  

leftcenterrightdel
Nữ quân nhân Việt Nam với trẻ em Abyei. 
leftcenterrightdel
Thượng úy Đỗ Huyền Trang, sĩ quan huấn luyện tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi với các em nhỏ địa phương. 
leftcenterrightdel
 Nữ quân nhân Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và trẻ em Nam Sudan.

TIẾN LONG và Tổ Truyền thông Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (thực hiện)