QĐND - Đằng sau những thành công của MV “See You Again” (tạm dịch: Hẹn gặp lại) như: Cán mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube, càn quét các giải thưởng âm nhạc, “gây bão” trên các trang mạng xã hội… là một câu chuyện buồn nhưng cũng mở ra tương lai tươi sáng. Và còn nữa, “See You Again” như một ca khúc định mệnh của người đã viết ra nó.

MV “See You Again” lần đầu tiên ra mắt công chúng yêu nhạc trên fanpage của Vin Đi-ê-xen (Vin Diesel)-diễn viên chính trong xê-ri phim hành động "Fast & Furious" (tạm dịch: Quá nhanh, quá nguy hiểm). Chỉ sau một ngày, MV này đã thu hút 30 triệu lượt xem. Đến ngày 11-9-2016, “See You Again” cán mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube. Ca khúc đã chính thức được xếp ngang hàng “Gangnam Style” về mức độ nổi tiếng, khi trở thành MV thứ hai được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube. Tuy nhiên, con số lượt xem đang tiếp tục tăng lên sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông đưa tin “See You Again” vừa lập kỷ lục. Vì thế, rất có thể MV này sẽ vươn lên vị trí “vô đối”.

Cùng việc “gây bão” trên các trang xã hội, MV “See You Again” còn đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng danh giá và nhận được 3 đề cử Grammy cho các hạng mục: Ca khúc hay nhất trong năm, Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông trực quan và Sự kết hợp xuất sắc nhất.

Một tình bạn mới hình thành sau những tổn thương - Sác-li Pu-thơ (bên trái) và Uýt Kha-li-pha. Ảnh: ytimg

MV “See You Again” là ca khúc chính của siêu phẩm hành động “Fast & Furious 7”. Với giai điệu nhẹ nhàng, da diết cùng ca từ ý nghĩa, ca khúc được dành để tưởng niệm nam tài tử Pau Oan-cơ (Paul Walker)-diễn viên chính trong xê-ri phim “Fast & Furious”-qua đời vì tai nạn xe hơi năm 2013. "Một ngày thật dài khi không có cậu ở bên, bạn của tôi. Và tôi sẽ kể cho cậu nghe về nó khi nào chúng ta gặp lại. Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường thật dài từ điểm xuất phát. Tôi sẽ kể tất cả cho cậu nghe khi nào được gặp lại cậu lần nữa", ngay từ những câu hát đầu tiên, giai điệu đầu tiên đã khiến người nghe lặng người. Và hơn thế, hình ảnh hai chiếc xe đang đi chung đoạn đường rẽ sang hai bên được người hâm mộ coi là “cảnh quay gây ám ảnh”. Hình ảnh này ngụ ý như lời chia tay với nhân vật Bri-an O Con-no (Brian O’Connor) của Pau Oan-cơ, kèm câu thoại của Vin Đi-ê-xen: “Cho dù cậu có ở đâu, dù là một phần tư dặm hay nửa vòng Trái đất, chúng ta vẫn luôn là một gia đình. Và cậu sẽ luôn là người anh em của tôi”. Hình ảnh ấy cũng gợi lại đoạn kết của "Fast & Furious" đầu tiên vào năm 2001, khi hai nhân vật chính liều mạng băng qua đường ray lúc đoàn tàu đã tiến sát.

“See You Again” là ca khúc mới nhất của Sác-li Pu-thơ (Charlie Puth), chàng trai rất trẻ (sinh năm 1991) sở hữu giọng hát truyền cảm. “See You Again” đến với Sác-li như một định mệnh. Tháng 6-2012, một người bạn thân của Sác-li qua đời vì tai nạn tại thành phố Bô-xtơn (Boston). Người ấy từng dự báo về Sác-li: "Cậu có tài năng. Một ngày nào đó cậu sẽ viết những ca khúc rất oách và đoạt quán quân". Sác-li cũng từng hứa với cha của bạn mình: "Ngày nào đó, con sẽ viết một ca khúc dành riêng cho cậu ấy".

Một sáng như bao sáng khác, Sác-li lái xe tới phòng thu. Bất chợt, qua sóng radio, anh nghe được nhà làm phim “Fast & Furious 7” đang tìm kiếm một ca khúc chủ đề cho bộ phim. Pau Oan-cơ đã qua đời trong một tai nạn xe hơi trên trường quay trước khi bộ phim đóng máy. Nhà sản xuất phải viết một cái kết mới cho bộ phim và họ muốn một ca khúc xuất hiện trong trường đoạn cuối cùng để tưởng nhớ ngôi sao này. Sác-li đã nghĩ rất nhiều về sự liên tưởng giữa Pau Oan-cơ và người bạn cũ. Tối về nhà, anh ngồi xuống chiếc đàn piano quen thuộc và những giai điệu bắt đầu tuôn chảy. Chỉ trong 10 phút, Sác-li đã thực hiện được lời hứa với cha của người bạn thân đã khuất. Và hơn thế, “See You Again” đã vượt qua vô vàn ca khúc khác để được các nhà làm phim “Fast & Furious 7” lựa chọn. Khi thực hiện MV, các nhà làm phim đã thêm vào đoạn nhạc rap của ngôi sao da màu Uýt Kha-li-pha (Wiz Khalifa). Cuối cùng, “See You Again” xuất hiện ở cảnh cuối cùng của “Fast & Furious 7” để tưởng nhớ Pau Oan-cơ. Sau đó, ca khúc tiến thẳng lên hạng nhất tại Mỹ và 91 quốc gia khác.

Viết về những người bạn đã khuất nhưng “See You Again” không chỉ toàn nước mắt. Sác-li và Uýt Kha-li-pha chưa hề gặp mặt nhau một lần, thậm chí cả trong lúc họ thu âm ca khúc. Phải đến chương trình diễn thử, hai người mới có cơ hội chào hỏi thật sự. Và, “See You Again” đã gắn kết hai nghệ sĩ, tạo nên một tình bạn đẹp sau những thương tổn từ sự ra đi của những người bạn cũ.

NGUYÊN ANH