“Viết về Bri là lần đầu tiên tôi đóng vai trò người kể chuyện một ma-cà-rồng “thực thụ” - một kẻ săn mồi, một con quái vật. Tôi phải nhìn nhận thông qua đôi mắt đỏ của cô ấy khi cô nhìn loài người chúng ta. Bỗng nhiên cảm thấy thảm hại và yếu đuối, dễ dàng săn mồi, không có gì quan trọng hơn ngoại trừ những con mồi ngon. Tôi cảm thấy giống đang ở một mình trong khi xung quanh đầy rẫy những kẻ thù, luôn luôn phải cảnh giác, không bao giờ chắc chắn bất kỳ điều gì trừ một điều cuộc sống của cô ấy luôn luôn bị nguy hiểm rình rập. Tôi phải hoàn toàn đắm chìm bản thân mình trong một giống loài ma-cà-rồng khác: những ma-cà-rồng mới sinh. Cuộc sống mới sinh là thứ gì đó mà tôi chưa từng khám phá ra - kể cả khi cuối cùng Ben-la cũng trở thành một ma-cà-rồng. Ben-la không giống với một kẻ mới sinh như Bri. Điều đó thật thú vị, đen tối, và cuối cùng là một bi kịch. Càng gần đến với kết thúc không thể tránh khỏi, tôi càng ước mình có thể viết một cái kết Nhật thực khác đi một cách nhẹ nhàng hơn”.
 |
Nhà văn Xtê-phan-ni Mây-ơ. |
Đó là những lời tâm sự của nữ nhà văn Xtê-phan-ni Mây-ơ khi viết tập truyện mới nhất trong loạt truyện Chạng vạng mang tên The short second life of Bree Tanner (tạm dịch: Cuộc sống ngắn ngủi thứ hai của Bri Tan-nơ).
Bri Tan-nơ là ma cà rồng mới nhất gia nhập đội quân các ma-cà-rồng mới sinh và là một cô gái trẻ luôn trăn trở tìm kiếm ý nghĩa vị trí của mình trong cuộc đời. Dù là một thành viên của đội quân những ma-cà-rồng mới sinh, ở bên phe xấu nhưng cô không muốn trở thành một kẻ xấu xa. Dù vậy, Bri vẫn không biết làm thế nào để vùng vẫy thoát ra khỏi số phận nghiệt ngã của mình.
Được coi như một ngoại truyện của Nhật thực, The short second life of Bree Tanner được kể dưới góc quan sát của nhân vật Bri Tan-nơ - kẻ đã bị Victoria tấn công và biến thành ma-cà-rồng tay sai trong cuộc chiến với nhà Cullen. Đây cũng là nhân vật đã từng xuất hiện trong một chương của phần ba và gợi nên rất nhiều tò mò của độc giả. Trả lời phỏng vấn tờ Guardian, Xtê-phan-ni Mây-ơ khẳng định: “Bản thân cuốn sách cũng là một bất ngờ thú vị với bản thân tôi. Lý do là bởi tôi chưa bao giờ từng có ý định xuất bản câu chuyện này như một cuốn sách độc lập”. Đó chính là lý do The second short life of Bree Tanner chỉ là một phần truyện khá ngắn, dài 198 trang sách, chứ không hoành tráng như các fan trông ngóng.
 |
Bìa sách. |
Tác giả từng bán được hơn 100 triệu bản sách trên toàn thế giới còn cho biết, cô đã viết câu chuyện này từ trước cả khi Chạng vạng được phát hành. Tuy nhiên, sau đó, trong quá trình biên tập cuốn Nhật thực, Mây-ơ đã suy nghĩ rất nhiều đến “sự tái sinh” và nhớ đến câu chuyện của Bri Tan-nơ. Đó chính là điểm khởi đầu cho ý tưởng nhìn câu chuyện của Ben-la – Ét-uốt dưới góc nhìn của một nhân vật thứ ba - một con ma-cà-rồng với xuất phát điểm cũng là con người như Ben-la.
The second short life of Bree Tanner vừa được chính thức phát hành tại Mỹ vào đúng 12 giờ đêm 6-5-2010. Trong lần phát hành đầu tiên, cuốn sách đã đạt tới lượng in đáng mơ ước: 1,5 triệu bản, bên cạnh bản sách điện tử được phát hành 6 giờ sau đó.
NGỌC LAN