Mùa hè năm 2017 này, “The merciless” (tạm dịch: Những kẻ tàn nhẫn) trở thành bộ phim Hàn Quốc được các thị trường quốc tế chờ đợi nhất. Tại LHP Cannes, “The merciless” đã có buổi trình chiếu đặc biệt nằm trong chương trình “Midnight screening” (tạm dịch: Suất chiếu nửa đêm). Thành công ấy đến từ trailer và trích đoạn dài khoảng 4 phút được trình chiếu tại sự kiện Hong Kong Film Mart 2017 hồi trung tuần tháng 3.

“The merciless”, do đạo diễn Byun Sung-hyun thực hiện, kể về Jae Ho (do Sol Kyung-gu thủ vai), một tù nhân được mệnh danh là người đàn ông quyền lực nhất trong trại giam. Một ngày nọ, Jae Ho chạm mặt tù nhân mới Hyun Soo (Im Si-wan). Hyun Soo tỏ ra bất cần và không tuân thủ những quy định mà Jae Ho đã đặt ra. Điều này khiến Jae Ho lo lắng không ngừng về địa vị trong phòng giam cũng như danh tiếng trong giới giang hồ của chính mình. Hắn quyết tâm làm đủ mọi cách để có được sự nhượng bộ từ Hyun Soo. Khi ra tù, Jae Ho và Hyun Soo trở thành “cặp bài trùng” trong giới giang hồ.

Sol Kyung-gu là một diễn viên tài năng, một trong những cái tên giúp điện ảnh Hàn Quốc được phổ biến rộng rãi ra toàn thế giới. Sol Kyung-gu từng góp mặt trong những dự án điện ảnh có doanh thu lớn nhất của Hàn Quốc như “Haeundae” và “Silmido”. Ngôi sao sinh năm 1967 này từng tốt nghiệp Đại học Hanyang, Khoa Phim ảnh và Nhạc kịch, khởi nghiệp diễn xuất bằng nhiều vai diễn nhỏ. Năm 1999, sau hơn 10 năm làm nghề, Sol Kyung-gu đạt được thành công đầu tiên khi đóng vai chính trong bộ phim “Peppermint candy” (tạm dịch: Kẹo bạc hà) của đạo diễn Lee Chang Dong. Anh đã trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất vào thời điểm đó. Từ năm 2002 trở đi, hầu hết các bộ phim có sự tham gia của Sol Kyung-gu đều đạt được thành công lớn và được giới phê bình công nhận.

leftcenterrightdel

Cảnh trong phim “The merciless”. Ảnh: Hollywood Reporter 

So với Sol Kyung-gu, Im Si-wan là cái tên khá mới của điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2010, Im Si-wan gia nhập làng giải trí Hàn Quốc nhưng với tư cách thành viên nhóm nhạc ZE:A. Sự nghiệp âm nhạc của anh và cả nhóm khá lận đận, không tạo được dấu ấn đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi bước chân vào thế giới điện ảnh, Im Si-wan lại được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên. Năm 2013, vai diễn phim điện ảnh đầu tiên của anh trong “The attorney” (tạm dịch: Người được ủy quyền) đã được đánh giá cao. Tiếp đó, với “Misaeng” và “A melody to remember” (tạm dịch: Giai điệu ký ức), Im Si-wan dần chứng minh mình là một trong những diễn viên trẻ tài năng trên màn ảnh rộng Hàn Quốc.

Hyun Soo trong “The merciless” là vai diễn hành động đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Im Si-wan. Quay ngoắt 180 độ so với những vai diễn trước, lần này Im Si-wan vào vai một kẻ tàn nhẫn, không sợ trời, không sợ đất và không còn gì để mất. Không chỉ hứa hẹn thành công về doanh thu, “The merciless” đã đưa Im Si-wan bước chân trên thảm đỏ LHP Cannes. Nhận được vinh dự ấy, Im Si-wan chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc đó. Tôi chỉ là một diễn viên tân binh bị choáng ngợp bởi cảnh hành động khi diễn xuất. Có thể mô tả cơ hội được mời đến Cannes của "The merciless" là may mắn đến từ thiên đường. Đây đúng là một bước ngoặt quan trọng với sự nghiệp của tôi. Đúng là rất đáng để tự hào và sung sướng đến không thể tin nổi”.

Và sau khi rời Cannes trở lại Hàn Quốc, Im Si-wan sẽ gấp rút hoàn thành nốt các cảnh quay trong phim truyền hình cổ trang “The king loves” (tạm dịch: Tình yêu của hoàng đế) mà anh đóng vai chính. “The king loves” hứa hẹn sẽ là một "bom tấn" cổ trang của phim truyền hình Hàn trong nửa cuối năm nay.

NGUYỄN ANH ANH