 |
| Cảnh trong phim "Nạn mù". |
Liên hoan phim (LHP) Cannes 61 được dự báo là năm của phim “giật gân” với nhiều phim gây “sốc” trong danh sách tranh “Cành cọ vàng”. Chủ tịch điều hành suốt hơn ba thập kỷ qua Gin-lơ Gia-cốp cho rằng, LHP Cannes năm nay có khá nhiều bộ phim chủ đề táo bạo và gây tranh cãi...
Châu Mỹ áp đảo
Trong số 1.792 bộ phim của 96 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi đến, Ban tổ chức Cannes 61 chỉ chọn ra 22 phim tranh giải “Cành cọ vàng”, trong đó có tới 4 phim của Mỹ La-tinh, 5 phim của Mỹ.
Bộ phim được vinh dự chọn mở màn là Blindness (tạm dịch: Nạn mù), một bộ phim hình sự bí ẩn của đạo diễn người Bra-xin Phéc-nan-đô Mê-rê-lét. Đây là một tên tuổi mới của làn sóng Nam Mỹ đang trên đà trở thành một đạo diễn mang tầm quốc tế. Bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Giô-xê Sa-ra-ma-gô, nhà văn Bồ Đào Nha từng đoạt giải Nobel văn chương, cùng dàn diễn viên đa quốc tịch, trong đó có hai tài năng của Mỹ là Giu-li-an Mo và Mác Rúp-pha-lô. Câu chuyện phim đề cập một thị trấn nhỏ, nơi mọi người dân ở đây tự nhiên bị rơi vào một trường hợp bí ẩn lạ lùng: họ đột ngột bị mù, ngay cả viên bác sĩ. Vợ anh ta là người duy nhất ở thị trấn không bị mù, nhưng cô giả vờ bệnh để đi theo chăm sóc chồng. Một loạt chi tiết bí ẩn, rối loạn bắt đầu xảy ra...
“Gã cao bồi huyền thoại” Clin Ét-uốt tham gia Liên hoan phim Cannes 61 với Changeling (tạm dịch: Đứa trẻ bị đánh cắp), bộ phim kể về một bà mẹ cầu nguyện cho cậu con trai bị bắt cóc sớm trở về. Ước mơ đã nhanh chóng trở thành sự thật nhưng cũng chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, cô đã nhận ra cậu bé đó không phải của mình. Phim có sự tham gia của siêu sao gợi cảm nhất thế giới An-giê-li-na Giô-li.
Giô-li sẽ phải cạnh tranh với hai ngôi sao vô cùng quyến rũ khác là Xcác-lét Giô-han-xơn và Pê-nê-lốp Cru, hai mỹ nữ Hollywood khiến khán giả sốc trước những cảnh nóng bỏng của họ trong bộ phim Vicky Cristina Barcelona của đạo diễn gạo cội Uốt-đo An-len.
Châu Á khó tạo bất ngờ
Những năm trước, tại LHP Cannes, điện ảnh châu Á (nổi bật là Trung Quốc) luôn chiếm ưu thế. Ngay năm ngoái, nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Do Yeon đã làm rạng danh điện ảnh châu lục. Còn năm nay, mọi sự đã khác, châu Á khó lòng tạo được bất ngờ tại “đấu trường” Cannes.
Điện ảnh châu Á không còn là một điểm nhấn tại Cannes như nhiều năm gần đây. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Bắc- Trung Quốc, Ấn Độ, I-ran hoàn toàn vắng bóng trong danh sách phim dự thi chính thức, chỉ có một bộ phim của Trung Quốc cùng hai bộ phim của Xin-ga-po và Phi-líp-pin, hai nước ở Đông Nam Á lần đầu có phim tranh giải “Cành cọ vàng”.
24 City (tạm dịch: Thành phố 24 giờ) của đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha là bộ phim châu Á được đánh giá cao nhất. Giả Chương Kha là đạo diễn thuộc thế hệ điện ảnh thứ 6 tại Trung Quốc, từng giành giải “Sư tử vàng” tại LHP Venice vào năm 2006 với bộ phim Still life (tạm dịch: Vẫn sống). Đạo diễn này còn khá trẻ, sinh năm 1970, nhưng đã là một tên tuổi được đánh giá cao ở tầm quốc tế. Phim của anh thường khai thác mặt trái của xã hội Trung Quốc đương thời và thân phận của những người nghèo bị thách thức và đổi thay khi nền kinh tế đang phát triển chóng mặt. Nội dung của 24 City xoay quanh số phận của những người phụ nữ xinh đẹp trong trào lưu đô thị hóa ở Trung Quốc sau năm 1958.
LHP Cannes lần thứ 61 kết thúc vào tối 25-5, với phần công bố kết quả và lễ trao giải.
MINH HUYỀN (tổng hợp)