Trong các hạng mục của giải thưởng thường niên do BAFTA trao tặng (giải BAFTA), giải “Ngôi sao đang lên” được lập ra nhằm vinh danh Mary Selway, một giám đốc của BAFTA, người đã cống hiến cả cuộc đời để phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghệ thuật. 

Năm nay, giải thưởng vinh danh 5 diễn viên, gồm: Marisa Abela, Jharrel Jerome, David Jonsson, Mikey Madison và Nabhaan Rizwan. Theo Giám đốc điều hành BAFTA Jane Millichip, những người được đề cử năm nay là 5 cá nhân vô cùng tài năng, những người có tác phẩm thu hút được lượng khán giả lớn trên toàn thế giới. 

Trong số những người sẽ được vinh danh trong lễ trao giải diễn ra vào ngày 16-2 tới tại Nhà hát Lễ hội Hoàng gia Anh có nữ diễn viên Madison, người đã có vai diễn rất thành công trong “Anora”-bộ phim của đạo diễn Sean Baker đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2024. Rất tiếc, dù được đánh giá cao nhưng “Anora” lại trắng tay tại lễ trao giải Oscar 2025 vừa qua.

leftcenterrightdel
  Nữ diễn viên Mikey Madison. Ảnh: Variety

Trong phim “Anora”, Madison nhập vai Ani, một vũ nữ ở New York (Mỹ). Cô đã có mối tình với Vanya (do Mark Eydelshteyn thủ vai), con trai một tài phiệt. Sau đó, khi nhận lời cầu hôn chóng vánh của Vanya, Ani ngập tràn cảm giác hạnh phúc mà không một chút nghi ngờ vì tưởng mình chính thức đổi đời. Đến khi phát hiện Vanya thực chất chỉ lợi dụng, không hề yêu cô, cô gái trẻ trở về trạng thái cô đơn, thất vọng nhưng không hoàn toàn tuyệt vọng.

Ba sắc thái tâm lý phải diễn tả cùng lúc trong một nhân vật có quá khứ phức tạp, đầy mâu thuẫn vốn là điều không dễ dàng, nhưng Madison làm được điều đó. Cô mang đến một bức chân dung thơ mộng về nàng Lọ Lem thời hiện đại, song cũng đau đớn và đầy nhức nhối trong một xã hội đầy rẫy áp đặt, định kiến. Nhờ vai nữ chính trong ”Anora”, Madison đã gây ấn tượng với giới chuyên môn, mở ra cho cô một tương lai nhiều hứa hẹn.

Sinh ngày 25-3-1999 tại Los Angeles, Madison lớn lên ở California (Mỹ) cùng anh trai sinh đôi, 3 anh chị em khác và cha mẹ. Trước khi trở thành diễn viên, Madison là một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Mẹ và bà của cô đều là người đam mê cưỡi ngựa và môn thể thao này là “tất cả những gì tôi biết”-Madison nói.

Cách đây hơn 10 năm, đam mê cưỡi ngựa của Madison đã chuyển sang một hướng khác. Nhờ người cha yêu thích phim ảnh mà Madison ngày càng quan tâm tới điện ảnh. Cô nói: “Tôi khao khát sự kết nối và điều này thôi thúc tôi trở thành diễn viên”.

Được truyền cảm hứng từ Jennifer Lawrence, River Phoenix, Robert De Niro và Jodie Foster, Madison đã đăng ký học lớp diễn xuất và sau đó xuất hiện trong các bộ phim ngắn. Năm 2013, cô đóng vai chính trong phim “Retraite” (tạm dịch: Nghỉ hưu), tiếp theo là “Pani's Box” (tạm dịch: Chiếc hộp của Pani) và “Bound for Greatness” (tạm dịch: Hướng tới sự vĩ đại) vào năm 2014, trước khi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay trong “Liza Liza: Skies Are Grey” (tạm dịch: Liza Liza: Bầu trời xám xịt).

Sự nghiệp của Madison có bước ngoặt vào năm 19 tuổi, khi cô được chọn tham gia bộ phim “Once Upon a Time... in Hollywood” (tạm dịch: Chuyện ngày xưa ở Hollywood) của đạo diễn Quentin Tarantino với một vai diễn nhỏ. Năm 2022, cô vào vai Amber Freeman trong bộ phim nổi tiếng “Scream” (tạm dịch: Tiếng thét) và thu hút được sự chú ý của đạo diễn Sean Baker...

Là một diễn viên nổi tiếng nhưng Madison khá kín đáo trên mạng xã hội. Chia sẻ với Tạp chí Vogue, nữ diễn viên giải thích: “Tôi không kết nối với thế giới mạng xã hội và tôi chưa bao giờ bị thu hút bởi nó. Tôi muốn có một cuộc sống bình lặng và sống chậm lại”.

HOÀNG OANH