Sinh ngày 15-6-1996 ở Stavanger, lớn lên ở thị trấn Høle và Os (Na Uy), Aurora Aksnes là em út trong gia đình gồm 3 chị em gái. Từ nhỏ, Aurora tự coi mình là “người của rừng” do cô vốn sống biệt lập giữa thiên nhiên và một phần do sở thích trèo cây của mình. Aurora nói rằng, được bao bọc trong thiên nhiên giúp cô có thời gian để suy ngẫm và tìm hiểu về sức mạnh tâm trí hơn.

Âm nhạc đến với Aurora như một cơ duyên khi cô tình cờ phát hiện chiếc đàn piano điện tử cũ của chị gái cả Miranda trong căn gác xép của gia đình. Aurora nhanh chóng bị cuốn hút bởi những giai điệu mà cây piano tạo ra. Vì thế, cô bé bắt đầu tập luyện piano khi mới 6 tuổi. Năm 9 tuổi, khi trình độ tiếng Anh được cải thiện, cô bắt đầu chắp bút viết lời bài hát. Aurora kể rằng, những nhạc sĩ như Leonard Cohen, Bob Dylan, Enya và The Chemical Brothers hồi đó là niềm cảm hứng cho cô.

leftcenterrightdel

 Nữ ca sĩ Aurora Aksnes. Ảnh: scandasia.com

Năm 2014, một số bài hát của Aurora được khán giả đón nhận và trở nên phổ biến ở Na Uy. Nhờ đó, cô bé ký được hợp đồng thu âm với Petroleum Records, Decca Records và Glassnote Records.

Vào năm 2015, Aurora chính thức ra mắt công chúng với EP “Running with the Wolves”. Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2016 khi cô phát hành album đầu tay “All My Demons Greeting Me as a Friend”. Trong đó, ca khúc “Runaway” cho thấy Aurora là một nghệ sĩ có sự nhạy cảm hiếm có, là người sử dụng âm nhạc để khám phá nỗi buồn và có mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên.

Sự nổi lên của Aurora đã đạt đến một tầm cao mới vào năm 2021 khi “Runaway” được “hồi sinh” nhờ TikTok. Ca khúc đã tiếp cận được lượng khán giả quốc tế mới và đạt hàng trăm triệu lượt phát trực tuyến trên các nền tảng số. Sự nổi tiếng đột ngột này đã đưa tác phẩm của cô lên hàng đầu, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ tài năng.

Say mê thiên nhiên và truyền thuyết Bắc Âu, Aurora truyền vào bài hát của mình sự huyền bí thông qua những đoạn clip đẹp như mơ, vũ đạo uyển chuyển và trang phục gợi lên các linh hồn rừng. Năm 2022, cô trở lại với “The Gods we can touch”, một album lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, nơi cô kết hợp những ảnh hưởng của phong cách baroque và electro-pop. Album này được giới phê bình đánh giá cao và giúp cô củng cố vị thế nghệ sĩ tiên phong của mình.

Không chỉ xuất sắc trong phòng thu mà trên sân khấu, ngôi sao phương Bắc luôn bộc lộ hết tài năng của mình. Là một nghệ sĩ sân khấu thực thụ, cô quyến rũ khán giả bằng những cử chỉ biểu cảm, màn trình diễn mạnh mẽ và khả năng tạo nên sự giao lưu cảm xúc với người hâm mộ.

Từ những buổi hòa nhạc quy mô nhỏ đến các lễ hội lớn nhất thế giới (Coachella, Glastonbury, Rock en Seine), Aurora đã tạo dựng nên vũ trụ độc đáo của riêng mình với sự hòa trộn giữa dòng nhạc alternative pop, electro và nhạc dân gian Bắc Âu. Trong 10 năm sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ người Na Uy đã chinh phục được khán giả toàn cầu, đưa người nghe đến một thế giới mà âm nhạc vừa là nơi ẩn náu, vừa là nơi giải tỏa tâm hồn.

HOÀNG ĐAN