Liên hoan phim quốc tế Béc-lin lần thứ 57, sau buổi họp báo là màn ra mắt sân khấu của các diễn viên tham gia vào bộ phim “I’m a Cyborg, but that’s ok”. Đó cũng là lúc trên khán đài, khán giả xôn xao liệu có phải cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang chào khán giả là nữ diễn viên thủ vai Yong-gun trong bộ phim hay không.

Có đến 150 phóng viên nước ngoài tại buổi họp báo cuối cùng của Liên hoan phim. Các phóng viên lần lượt đề nghị Lim Soo-jung phát biểu cảm tưởng khi xem bộ phim do chính mình góp mặt tại Béc-lin và đưa ra những câu hỏi về vai diễn rất đặc biệt của cô trong bộ phim này. Đặc biệt, các phóng viên cũng không tiếc lời khen ngợi và đánh giá cao tài năng diễn xuất của Lim Soo-jung đã hoàn toàn chinh phục một vai diễn khá khó đối với một nữ diễn viên.

Một phóng viên nước ngoài còn tâm sự: “Tôi đã xem hầu hết những bộ phim do Lim Soo-jung đóng. Cô quả là xinh đẹp và có khả năng diễn xuất đặc biệt”.

Lim Soo-jung cũng nhận được nhiều lời trầm trồ khen ngợi khi xuất hiện trên thảm đỏ của liên hoan phim trong bộ váy dài màu đen thướt tha khiến khán giả liên tưởng tới hình ảnh nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Ngay cả Đi-ê-tơ Cô-xlích, Trưởng ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Béc-lin lần thứ 57 cũng phải thốt lên: “Tuyệt đẹp!” và khen ngợi Lim Soo-jung là “diễn viên nữ đẹp nhất Liên hoan phim".

Năm 1995, lần đầu tiên Lim Soo-jung xuất hiện trên trang bìa tạp chí Ceci dành cho độc giả trẻ tuổi. Lúc đó, ngoại hình của cô không có điểm nào nổi bật, nhưng phong cách diễn xuất ấn tượng trước ống kính giúp cô chinh phục các nhiếp ảnh gia. Sau 5 năm làm người mẫu ảnh, Lim Soo-jung bước sang lĩnh vực phim ảnh và hiện được xem là một trong những tài năng trẻ, “viên ngọc quý” của điện ảnh Hàn Quốc.

Lim Soo-jung không được học diễn xuất từ các trường đào tạo chuyên nghiệp. Cô đã tự học thông qua công việc hoặc qua các khóa huấn luyện diễn xuất đặc biệt do Sydus – công ty quản lý của cô tổ chức.

5 năm hợp tác với Sydus, Lim Soo-jung đã nhận được cơ hội khẳng định mình qua những bộ phim hay. Ngược lại, tuy Lim Soo-jung không tạo cơn sốt hâm mộ “nóng” bằng Jun Ji Hyun – cô bạn đồng nghiệp cùng công ty- nhưng cũng là một trong những ngôi sao hái ra tiền cho Sydus.

Năm 2002, Lim Soo-jung gây ấn tượng mạnh với người xem qua vai cô con gái bướng bỉnh, bất cần đời của ngài tổng thống trong phim điện ảnh Tổng thống chơi đàn. Năm 2003, Lim Soo-jung hợp diễn với Moon Geun Young trong phim kinh dị Câu chuyện hai chị em, giành 4 giải thưởng diễn viên triển vọng tại các Liên hoan phim uy tín. Năm 2005, Lim Soo-jung nhận lời đóng phim truyền hình đầu tay Xin lỗi, anh yêu em, hợp diễn với So Ji Sub. Bộ phim đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả và tạo cơn sốt hâm mộ rộng khắp Hàn Quốc. Lim Soo-jung và Moon Geun Young được bình chọn là cặp đôi được yêu thích nhất. Trào lưu bắt chước thời trang và kiểu tóc của Lim Soo-jung trong phim Xin lỗi, anh yêu em cho đến giờ vẫn đang thịnh hành. Năm 2006, ngoài Người điên yêu, Lim Soo-jung còn đóng Đường viên. Năm 2007, cô sẽ sớm tái ngộ khán giả qua bộ phim mới mang tên Hạnh phúc.

Mang biệt danh “thiên thần của những nụ cười”, Lim Soo-jung cũng thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, truyền hình với một nụ cười tươi như hoa, nhưng ngoài đời, biểu hiện cảm xúc này ít thấy trên gương mặt cô. Lim Soo-jung rất kín đáo, khó gần. Cô dường như lạc lõng giữa thị trường giải trí sôi động, náo nhiệt. Cô vẫn giữ nguyên nếp sống giản dị, quen thuộc thuở nào.

Ngọc Mỹ (Theo AFP, BBC)