Đạo diễn Clin Ét-uốt
Sau 2 năm im lặng, đạo diễn lão luyện 76 tuổi Clin Ét-uốt vừa xuất hiện lại với hai bộ phim cùng về đề tài chiến tranh nhưng được nhìn từ hai phía. Ông cũng đang nhắm tới đề cử giải “Bộ phim xuất sắc nhất” Oscar 2007...

“Lá cờ của cha ông” (Flags of Our Fathers) là những giấc mơ thật khủng khiếp, hơn 60 năm rồi vẫn đeo bám tâm trí người già.

Theo sử sách, tại trận chiến ở đảo I-oa Ghi-ma, số lính Mỹ chết và bị thương lên đến 24.000 người, nhưng người ta đã bưng bít một thời gian dài, sau này mới công bố. Dựa vào tác phẩm cùng tên của Giêm Brát-ly và các sự kiện có thật liên quan đến bức ảnh đáng gọi là tuyệt vời về niềm kiêu hãnh chiến thắng, trở thành biểu tượng của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, diễn viên - đạo diễn bậc thầy Clin Ét-uốt đã dàn dựng một bộ phim về cuộc chiến đẫm máu chống phát xít Nhật tại thời điểm chỉ mấy tháng trước khi chủ nghĩa quân phiệt Nhật hoàn toàn sụp đổ. Bằng hình ảnh đan xen các thời kỳ trong một đời người, câu chuyện thể hiện dưới dạng ký ức với sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ tuổi đầy triển vọng, được xây dựng thật hoành tráng, lắm cảnh quay trực tả, đã phơi bày tất cả sự tàn bạo đẫm máu của chiến tranh và cả thủ đoạn của giới chức cầm quyền lợi dụng hình ảnh người lính trong việc tuyên truyền chính trị theo phương châm “chỉ nói sáng, không được nói tối, dù đó là sự thật”...

Không có chiến thắng nào giành được một cách đơn giản. Cái giá của một lá cờ cắm trên thành lũy kẻ thù là xương máu, thậm chí là máu sông xương núi. Bộ phim hàm chứa sự phê phán quan niệm cực đoan về chủ nghĩa anh hùng cá nhân vốn ăn sâu trong tiềm thức Mỹ. Người ta sẵn sàng tung hô, bốc lên tận mây xanh một vài cá nhân đơn lẻ mà quên đi hàng vạn, hàng chục vạn những con người như họ mãi mãi không trở về. Những người lính trung thực đã cảm nhận ra điều bất công ấy, lương tâm không cho phép họ tự nhận là anh hùng, dù phải sống cả cuộc đời cay đắng về sau. Tư tưởng nhân văn cao đẹp của bộ phim làm người xem xúc động...

Một chi tiết thú vị, sau bộ phim này, Clin Ét-uốt đã dàn dựng phim “Những lá thư từ I-oa Ghi-ma” (Letters from Iwo Jima) cũng đề cập đến trận đánh ở I-oa Ghi-ma, nhưng là từ phía bên kia.

Với ngôi sao chính là nam tài tử Nhật Ken Oa-ta-na-bê trong vai tướng Ta-da-mi-chi Ku-ri-ba-y-a-si, thủ lĩnh của đoàn quân Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2, “Những lá thư từ I-oa Ghi-ma” tập trung vào sự chống đỡ từ bên phe của lính Nhật.

Tựa đề của phim nói đến những lá thư mà cả hai người đàn ông, đều cùng là người chồng và cha tốt, viết về cho gia đình của họ trong thời gian sửa soạn cho cuộc chiến. Ét-uốt từng nói rằng, đây là một câu chuyện cần phải được kể lại. “Những lá thư từ I-oa Ghi-ma” không chỉ quan trọng cho người dân Nhật Bản, mà còn cho cả thế giới để biết đến những gì họ đã phải đối diện trước đó. Tất cả mọi người đều biết về sự tuyên truyền của chính quyền Nhật muốn bành trướng sức mạnh, nhưng không ai biết sự thật từ một người đàn ông bình thường, là người phải bị bắt buộc rời xa gia đình với hy vọng trở về thật mong manh. Bộ phim đã được bình chọn là cuốn phim hay nhất của năm 2006 từ Hội đoàn quốc gia về bình luận National Board of Review và từ tổ chức phê bình của LA Film Critics Circle.

Ngọc Mỹ (Theo FMH)