Vận động viên điền kinh trở thành vô địch thế giới bơi lội

Nếu ai từng theo dõi Thế vận hội Sydney năm 2000 ở Australia sẽ dễ dàng nhận ra cô “rái cá” nhỏ Roxana Maracineanu trong trận chung kết bơi ngửa 200m. Với thành thích 2 phút 10 giây 25, Roxana Maracineanu đã giành Huy chương Bạc Olympic ở nội dung thi này.

Thế nhưng mấy ai biết rằng, cô “rái cá” Roxana bắt đầu sự nghiệp của mình là một vận động viên điền kinh. “Ngày ấy, ở thủ đô Bucarest (Romania) quê hương tôi, các bể bơi thường dành cho người giàu. Vì thế, bố mẹ cho tôi học điền kinh với mong muốn sau này trở thành một huấn luyện viên điền kinh giỏi”-Roxana chia sẻ.

leftcenterrightdel
Tân Bộ trưởng Thể thao Pháp Roxana Maracineanu. Ảnh: Stirileprotv.ro

Năm Roxana 9 tuổi, gia đình cô xin tị nạn ở Pháp. Đây chính là bước ngoặt làm thay đổi hoài bão của cô bé có vóc người nhỏ nhắn này. Ở Pháp, chỗ nào cũng có bể bơi và đó cũng là nơi mà các huấn luyện viên phát hiện ra một tài năng hiếm có cho nước Pháp.

Tuy nhiên, khi đoàn thể thao Pháp tham dự Thế vận hội Atlanta 1996, tên của Roxana đã bị gạt ra khỏi danh sách bởi nguồn gốc Romania của cô. Khá buồn song Roxana không nản chí. Năm 1997, cô đã giành huy chương trong giải bơi lội châu Âu ở Seville. Năm 1998, cô tiếp tục giành Huy chương Vàng thế giới về bơi ngửa 200m. Tại Thế vận hội Sydney 2000, cô đã tiếc nuối khi để “tuột vàng” vào tay đối thủ Diana Mocanu, 16 tuổi, người chỉ về đích trước cô có 2 giây. Điều đặc biệt ở chỗ, Diana Mocanu lại là đồng hương Romania với Roxana. “Quả thực, tôi trông chờ bài La Marseillaise-quốc ca Pháp-vang lên trong lễ trao giải, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quốc ca Romania lại vang lên tại đấu trường Thế vận hội. Một điều gì đó thật đặc biệt, nhưng còn đặc biệt hơn nếu tôi chiến thắng”, Roxana nói với tờ L’Equipe với giọng đầy tiếc nuối.

Dù sống ở Pháp, song bố mẹ của Roxana vẫn luôn hướng về nguồn cội. “Ở nhà, chúng tôi vẫn nói chuyện bằng tiếng Romania, cùng theo dõi tin tức và văn hóa của Romania. Với nước Pháp cũng vậy, nhờ có nước Pháp mà tôi giờ có hai quê hương, được hưởng thụ hai nền văn hóa lớn”-nữ vận động viên chia sẻ.

Biểu tượng của sự hội nhập

Sinh ra ở Bucarest (Romania), lớn lên ở Alsace (Pháp) và mang quốc tịch Pháp, Roxana là biểu tượng của sự hội nhập. Cô từng theo học tại Trường Đại học Thương mại ở Paris và nói thành thạo 5 thứ tiếng. Tốt nghiệp ra trường, Roxana làm việc trong một công ty truyền thông cho Đài Truyền hình France Télévisions và kênh truyền hình Europe 1.

Sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu, Roxana từng bước vào con đường chính trị. Từ năm 2010 đến 2015, cô là cố vấn vùng Ile-de-France. Năm 2011, cô là một trong những người ủng hộ nữ chính trị gia Martine Aubry của đảng Xã hội (PS) chạy đua vào chức Tổng thống Pháp. Cách đây hai tháng, nữ vận động viên bơi lội được Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tín nhiệm trao trọng trách “cải thiện việc đào tạo bơi lội và chống đuối nước”. Sự hợp tác hiệu quả của Roxana với Bộ Giáo dục-Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ trên là cơ sở để Tổng thống E.Macron tin tưởng trao chức Bộ trưởng Thể thao cho bà, thay cho người tiền nhiệm Laura Flessel-người đã quyết định từ chức ngày 4-9 vừa qua vì “lý do cá nhân”.

Theo Le Monde, cựu  Bộ trưởng Flessel là người từng giành được 2 Huy chương Vàng Olympic ở môn chạy vượt rào và cũng là người cầm lá cờ của Pháp trong lễ khai mạc Olympic London 2012. Sau 16 tháng “đặt nền tảng cho một cuộc đại tu sâu sắc ngành thể thao Pháp” và một năm thể thao đặc biệt, với việc giành quyền đăng cai Olympic mùa hè 2024, Giải bóng bầu dục thế giới 2023 và nhiều thắng lợi, trong đó có đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp đoạt chức vô địch World Cup 2018, bà Laura Flessel quyết định từ chức với mong muốn “tìm lại các cam kết trong quá khứ, tập trung vào các giá trị nhân văn, tình đoàn kết và sự hợp tác quốc tế”.

Trước “cái bóng” quá lớn của người tiền nhiệm, trách nhiệm của tân Bộ trưởng Thể thao rất nặng nề. Nhiệm vụ trước mắt của người phụ nữ 43 tuổi này là sớm lập kế hoạch cho việc tổ chức thành công Olympic 2024 sẽ diễn ra ở Paris trong bối cảnh thể thao nước nhà đang phải chịu cắt giảm ngân sách đáng kể, từ 520 triệu euro năm 2017 xuống còn 348 triệu euro năm 2018.

Chấp nhận gánh vác chuyện giang sơn, song trong một tiết lộ trên trang mạng franceinfo hồi đầu năm, Roxana bày tỏ rằng, cô muốn được trở thành nhà du hành vũ trụ. “Tôi luôn ước mơ được bay vào không gian, chạm tới các vì sao, ngắm nhìn bầu trời rồi từ đó ngắm nhìn Trái Đất để xem hình dạng của nó ra sao”-nàng “rái cá” Roxana bày tỏ.

NGỌC ANH