Yevgeny Mironov sinh năm 1966 tại Saratov trong một gia đình không liên quan nhiều tới các ngành nghệ thuật. Ít ai nghĩ Yevgeny Mironov sẽ trở thành một trong những diễn viên điện ảnh và sân khấu có ảnh hưởng nhất nước Nga sau này. Thế nhưng ngay từ nhỏ, Yevgeny Mironov đã sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật biểu diễn, có lẽ một phần bởi anh lớn lên bên những người thân luôn vận động và sáng tạo trong đời sống hằng ngày. Trong những năm học phổ thông, Yevgeny Mironov và em gái Oksana Mironov thường xuyên tự viết kịch bản và cùng nhau biểu diễn kịch múa rối cho người thân xem. Ở trường học, Yevgeny Mironov cũng từng viết và tham gia biểu diễn kịch và nhạc kịch.
Nghệ sĩ Yevgeny Mironov trong phim "Burnt by the sun 2" (Mặt trời thiêu đốt 2). Ảnh: filmweb
Đam mê và có tài năng diễn xuất, Yevgeny Mironov được mời làm việc tại Nhà hát Thiếu nhi Saratov khi mới 20 tuổi. Nhưng anh quyết định con đường học tập tại Trường Sân khấu nghệ thuật và Điện ảnh Moscow. Mặc dù năm 1990 mới tốt nghiệp, nhưng sự nghiệp điện ảnh của Yevgeny Mironov đã chính thức bắt đầu từ năm 1988 với bộ phim đầu tay "The kerosene seller’s wife" (Vợ người bán dầu), sau đó là bộ phim “Before dawn" (Trước lúc bình minh) ra mắt khán giả năm 1989, đậm chất anh hùng ca Xô viết. Thời điểm này cũng là giai đoạn thoái trào của điện ảnh Nga khi Liên bang Xô viết tan rã. Trong khó khăn, lòng yêu nghề đã chiến thắng, giúp Yevgeny Mironov vượt qua giai đoạn kinh tế Nga rơi vào suy thoái. Kinh phí làm phim sụt giảm, cát-xê nghèo nàn không làm anh nản chí. Trong khi các diễn viên khác chuyển sang làm truyền hình, làm quảng cáo để kiếm sống thì anh vẫn chuyên tâm vào nghiệp diễn. Liên tục từ năm 1988 cho tới 1996, năm nào Yevgeny Mironov cũng tham gia vào một bộ phim và đến nay, Yevgeny Mironov đã có tên trong gần 40 bộ phim khác nhau.
Yevgeny Mironov là một diễn viên yêu nghề, có khả năng nhập vai nhanh chóng, diễn xuất đi vào chiều sâu tâm lý và cảm xúc của nhân vật. Anh có thể thủ nhiều vai, đó có thể là người chồng sầu muộn trong “His wife’s diary" (Nhật ký của vợ), người đầu bếp Xô viết chất phác trong “Dreaming of space” (Mơ về không gian), viên sĩ quan tình báo phản bội trong “August of ‘44” (Tháng 8 năm 44), hay gã triệu phú tâm thần giết người hàng loạt trong bộ phim “Hunt for piranha" (Săn cá piranha). Năm 1994, vai Kolya Ivanov, người lính trở về sau chiến tranh trong bộ phim “Moslem” (Tín đồ Hồi giáo), trở thành vai diễn thành công nhất của Yevgeny Mironov. Với anh, nếu bộ phim là một tòa án thì diễn viên là luật sư bào chữa, đồng thời cũng phải là công tố viên cho vai diễn của mình. Người diễn viên sẽ vừa phải nghiên cứu nhân vật từ dáng dấp bề ngoài đến nội tâm. Đó là điều không dễ dàng. Vì vậy, mỗi khi nhận một vai diễn, Yevgeny Mironov thường nghiên cứu rất kỹ nhân vật dưới mọi góc độ để thực sự hóa thân vào nhân vật. Yevgeny Mironov cho rằng, điều kỳ diệu ở chỗ khi thực sự sống với nhân vật, dù là chính diện hay phản diện, anh luôn thấy mình được nâng lên một tầng nấc mới, thấu hiểu điểm yếu của nhân sinh và cả những ăn năn, hối cải. Thể hiện chân thực vai diễn chính là hành trình đi tìm sự thật, bản tính lương thiện và sự ngay thẳng luôn tồn tại trong mỗi con người.
Hết lòng cho đam mê, Yevgeny Mironov đã giành nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có 3 giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan Phim toàn quốc Nika danh giá (1995, 2006, 2011), 2 giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Giải Mặt nạ vàng toàn quốc (2010, 2012), giải Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2003 tại Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc TEFI và nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế khác. Năm 2004, Yevgeny Mironov chính thức được công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân.
PHONG VŨ