Từ Lisbon, Madrid, Barcelona, London và bây giờ là Milan, tiền vệ Joao Felix đã sống ở tất cả các thành phố lớn của châu Âu có truyền thống bóng đá tuyệt vời. Được ví như "thần đồng" của bóng đá Bồ Đào Nha nhưng Joao Felix vẫn chưa thể tìm thấy "sổ đỏ" tại bất kỳ thành phố nào mà anh chuyển tới.
Nổi lên tại Benfica, Joao Felix thể hiện tài năng ấn tượng trước khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Atletico Madrid-đội bóng đã chi 126 triệu euro với niềm tin rằng họ đã sở hữu một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhiều người thậm chí còn so sánh Joao Felix với Paulo Futre-danh thủ người Bồ Đào Nha từng có sự nghiệp lẫy lừng tại Atletico Madrid.
Joao Felix đã cho thấy đôi chút tài năng của mình tại sân Metropolitano, nhưng anh chưa bao giờ thuyết phục được huấn luyện viên Diego Simeone. Chiến lược gia người Argentina đã thử đủ mọi cách nhằm giúp Joao Felix phát huy giá trị nhưng cuối cùng, ông phải bỏ cuộc.
    |
 |
Joao Felix gây thất vọng trong ngày AC Milan bị loại khỏi UEFA Champions League 2024-2025. Ảnh: Reuters
|
Rời Atletico Madrid, Joao Felix đã thử vận may của mình tại Barcelona trong một mùa giải và không thể có được tấm vé khứ hồi từ "gã khổng lồ" xứ Catalan. Joao Felix được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới tại Barcelona trong kỷ nguyên hậu Messi, nhưng sự thiếu ổn định và liên tiếp gặp chấn thương khiến đội chủ sân Nou Camp không muốn giữ anh. Joao Felix kết thúc giấc mộng dang dở tại Barcelona sau khi ghi được 10 bàn thắng sau 44 trận.
Sau đó, Atletico Madrid đã đưa Joao Felix đến câu lạc bộ đang trong cơn lốc mua sắm cầu thủ mang tên Chelsea. Ở London, anh dường như đã chơi tốt trong vài trận đầu tiên, nhưng vẫn chưa thể sánh được với một cầu thủ nằm trong tốp 10 bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử. Dù vậy, Chelsea nhận thấy rằng Atletico Madrid không muốn có anh và đã đồng ý trả 50 triệu euro-số tiền mà đội bóng Tây Ban Nha vẫn đang nợ Benfica trong vụ chuyển nhượng trước đó. Động thái này mang lại niềm vui cho tất cả các bên, nhưng Joao Felix vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mong đợi trong lần thứ hai khoác áo Chelsea.
Joao Felix cuối cùng đã được cho AC Milan mượn và đội bóng này tin rằng họ có thể tận dụng tối đa khả năng của anh. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã tạo dấu ấn ngay trong trận ra mắt với đội bóng Italy, ghi bàn vào lưới AS Roma chỉ 10 phút sau khi vào sân trong trận đấu cúp và giúp đội nhà giành chiến thắng.
Tuy nhiên mới nhất, Joao Felix đã gây thất vọng trong trận AC Milan hòa Feyenoord 1-1 tại lượt về vòng knock-out và bị loại khỏi UEFA Champions League 2024-2025 với tỷ số thua 1-2 sau hai lượt trận. Trong suốt 90 phút thi đấu tại San Siro, điểm nhấn của Joao Felix là tấm thẻ vàng ở phút 76. Trong ngày được đá hộ công, Joao Felix chỉ chuyền chính xác 67%, tạo ra vỏn vẹn 1 cơ hội cho đồng đội, chuyền dài chuẩn xác 20%, mất bóng 17 lần và phạm lỗi 3 lần. GiveMeSport mô tả màn trình diễn của tuyển thủ Bồ Đào Nha là thảm họa.
Nhiều người tin rằng AC Milan khó có giải pháp để giúp Joao Felix thăng hoa và cầu thủ người Bồ Đào Nha giống như một học sinh kém. Tương lai của Joao Felix tại AC Milan khá mờ mịt và khả năng bộ sưu tập các câu lạc bộ của anh vẫn chưa dừng lại ở con số 5. Ác mộng mang tên Joao Felix có thể sẽ ám AC Milan.
NGÂN HÀ