“Năm 1977, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thao toàn quân, chồng tôi-Lê Tuấn Đồng thuộc đoàn của Lữ đoàn 144. Tôi thì trong đoàn Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự. Tôi bị anh ấy hớp hồn từ những phát súng ngắn trên thao trường. Quen biết nhau nhưng mãi đến năm 1981, anh ấy mới dám ngỏ lời. Năm 1982, hai đứa nên duyên vợ chồng nhưng cưới chưa được 1 tuần thì lại có lệnh tập trung đội tuyển để đi thi đấu”-xạ thủ Đặng Thị Đông kể lại.
Xạ thủ Lê Tuấn Đồng bồi hồi: “Vợ chồng cùng nghề nên hiểu được sự vất vả của nhau. Nhiều lúc thấy vợ mình kiệt sức vì cường độ tập cao, tôi thương lắm. Mắt cô ấy yếu, mỗi lần ngắm bắn cứ nheo mày mới ngắm được. Bản thân là một người chồng, người cha nhưng tất cả việc trong gia đình tôi đều để vợ gánh vác cả, do quy định của Ban chỉ huy rất nghiêm. Nhưng cũng từ đó, tất cả những việc lớn nhỏ trong gia đình và tập luyện đều được cả hai vợ chồng chia sẻ để cùng vượt qua”.
Gia đình cặp đôi HLV Đông - Đồng.
Chính trong kỳ SEA Games lần thứ 15 ấy, cả hai vợ chồng đã xuất sắc giành được Huy chương vàng. Xạ thủ Đặng Thị Đông cùng đồng đội giành Huy chương vàng ở nội dung súng trường tiêu chuẩn nữ, trong khi đó Lê Tuấn Đồng là “con át chủ bài” của Việt Nam dẫn đầu ở nội dung súng ngắn bắn nhanh. Sau đó, cả hai vợ chồng liên tiếp gặt "vàng" cùng nhau thêm 4 lần nữa tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á tổ chức các năm tiếp theo.
Xạ thủ Lê Tuấn Đồng và xạ thủ Đặng Thị Đông vẫn song hành cùng nhau trong đội tuyển cho đến sau năm 2001 thì anh mới giải nghệ. Lê Tuấn Đồng đã trở thành huấn luyện viên của xạ thủ Đặng Thị Đông, giúp người vợ của mình xuất sắc giành được 1 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng tại kỳ SEA Games bấy giờ. Khi đó, cả hai vợ chồng đều đã ngoài 40 tuổi. Đến giờ, cặp đôi Đồng-Đông đã đi vào huyền thoại của lịch sử bắn súng nước nhà. Với 5 lần giành Huy chương vàng ở các kỳ SEA Games và vượt qua kỷ lục của châu Á, xạ thủ Đặng Thị Đông cùng với sự âm thầm góp sức của người chồng-huấn luyện viên Lê Tuấn Đồng đã trở thành tượng đài của làng bắn súng Việt Nam.
Trên cương vị là huấn luyện viên, anh chị luôn được các xạ thủ gọi là "thầy", "u" xưng "con" một cách thân mật. Anh chị đã nói với họ rằng: “Đến với thể thao đỉnh cao, phải giữ vững ngọn lửa đam mê như đối với tình yêu của cuộc đời thì may ra mới gặt hái được thành công”.
Bài và ảnh: ANH MINH