Được đánh giá là nam VĐV bơi lội xuất sắc nhất lịch sử Trung Quốc, song bên cạnh tài năng thì Sun Yang để lại không ít tai tiếng và thói ngạo mạn.

Nói đến Sun Yang là nhắc đến một trong những thiên tài của bơi lội thế giới. Anh từng được kênh truyền hình NBC Sport (Mỹ) đánh giá là “vận động viên bơi tự do vĩ đại nhất mọi thời đại”. Ở tuổi 28, Sun Yang sở hữu một bộ sưu tập thành tích đáng nể: 3 Huy chương Vàng Olympic và 11 lần vô địch thế giới. Dù vậy, trong mắt các đồng nghiệp, Sun Yang được xem là “kẻ gian lận” trắng trợn. Đỉnh điểm, tại Olympic Rio 2016, Sun Yang bị các đồng nghiệp tẩy chay vì cho rằng anh chiến thắng nhờ sử dụng doping. Kình ngư Camille Lacourt (Pháp) từng mỉa mai trên RMCsport rằng: “Sun Yang ư? Nước tiểu của cậu ta thường có màu tím”, trong khi VĐV Mack Horton (Australia) thẳng thắn gọi Sun Yang là “kẻ gian lận vĩ đại”.

leftcenterrightdel
Sun Yang lắm tài nhưng nhiều tật. Ảnh: Getty Images

Nếu như Sun Yang có bảng thành tích đáng nể thì danh sách những bê bối của kình ngư này cũng dài không kém. Năm 2013, anh bị cấm thi đấu sau khi bị bắt giam do lái xe gây tai nạn mà không có bằng lái. Một năm sau, kình ngư sinh năm 1991 này bị cấm bơi 3 tháng sau khi có kết quả dương tính với chất cấm. Năm 2015, Sun Yang lại dính bê bối dùng cùi chỏ tấn công một VĐV nữ người Brazil ở giải vô địch bơi lội thế giới. Cuối năm 2018, anh lại khiến nhiều người nhớ đến mình khi dùng búa đập vỡ mẫu thử nước tiểu trong lúc bị kiểm tra doping.

Điều khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không ưa gì Sun Yang còn là thói ngạo mạn của anh. Sun Yang thường dùng trò khiêu khích, thậm chí mạt sát đối thủ trước mỗi lần bước vào tranh tài. Năm 2019, kình ngư Duncan Scott (Anh) từng từ chối đứng chung bục trao huy chương với Sun Yang. Ngay lập tức, Sun Yang đáp trả bằng việc chạy đến Duncan Scott và hét lớn: “Tao thắng, còn mày thua. Mày không có quyền lên mặt”. Sun Yang từng công khai chỉ trích huấn luyện viên của mình khi ông này bày tỏ sự không đồng tình về mối quan hệ của anh với một nữ tiếp viên hàng không.

Tuy nhiên, phán quyết của CAS với Sun Yang khiến đông đảo người hâm mộ Trung Quốc bất bình. Mặc dù thừa nhận Sun Yang là gã “trai hư” nhưng người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra tiếc nuối cho thần tượng bởi án phạt trên khiến sự nghiệp của kình ngư này “đi tong” và chẳng khác nào một tì vết với thể thao Trung Quốc khi Olympic Tokyo sắp sửa khởi tranh. Chỉ ít giờ sau án phạt, Sun Yang khẳng định mình vô tội và sẽ làm đơn kháng cáo. Theo Swimming World Magazine, Sun Yang và đội ngũ luật sư chỉ còn một lựa chọn là gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT). Đây là nơi có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự quốc tế ở cấp cao hơn CAS, và có quyền lật ngược các quyết định của những tổ chức dân sự có trụ sở tại Thụy Sĩ như CAS, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) hay Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trong quá khứ, SFT từng nhiều lần bác bỏ án phạt của CAS. Tuy nhiên, để SFT thụ lý vụ án này và đưa ra phán quyết cuối cùng tối thiểu cũng phải mất vài tháng. Trong khi đó, Olympic Tokyo 2020 đang cận kề và gần như chắc chắn Sun Yang không thể dự thế vận hội. Lần này, Sun Yang chạy trời không khỏi nắng rồi!

HOA LƯ