Hành trình đến với tấm HCV SEA Games 33 của Mạnh Hùng không hề dễ dàng. Suốt hơn một giờ thi đấu, các ống kính truyền hình chủ yếu hướng về những đối thủ giàu kinh nghiệm trong khu vực. Mạnh Hùng lặng lẽ bước vào đường đà, mang theo sự hồi hộp của vận động viên trẻ lần đầu tham dự một giải thể thao lớn. Lượt nhảy đầu tiên, anh mắc lỗi vì quá căng thẳng. Lượt thứ hai và thứ ba, đường chạy đà không đạt yêu cầu. Sang lượt thứ tư, vì quá quyết tâm, anh lại phạm quy ở điểm giậm nhảy.
    |
 |
| Hồ Trọng Mạnh Hùng mừng tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. |
Khi chỉ còn hai lượt cuối, khoảng cách của Mạnh Hùng với nhóm tranh chấp HCV vẫn là thách thức lớn. Mạnh Hùng giơ tay xin khán giả vỗ tay theo nhịp, như một cách tự trấn an và tìm lại sự cân bằng. Lượt thứ năm giúp anh cải thiện thành tích lên 16m, nhưng vẫn chưa đủ để vươn lên dẫn đầu. Và rồi, trong khoảnh khắc quyết định của lượt nhảy thứ sáu, chàng trai trẻ tự nhủ phải làm điều gì đó thật khác. Anh lao vào đường đà với toàn bộ sức bình sinh và sự quyết tâm, bật nhảy mạnh mẽ, dứt khoát. Cú tiếp đất hoàn hảo mang về thông số 16,33m-giúp anh vượt qua hai đối thủ bám đuổi sát sao là Anura Andre (Malaysia, 16,29m) và Lee Gabriel (Singapore, 16,09m) để đoạt HCV. “Lúc thấy kết quả, tôi không tin nổi mình đã giành HCV. Trước giải, tôi chỉ nghĩ có thể cố gắng tranh huy chương”, Mạnh Hùng xúc động chia sẻ.
Cú nhảy vàng ấy không chỉ mở ra chương mới cho sự nghiệp của Mạnh Hùng mà còn giúp điền kinh Việt Nam "giải cơn khát" HCV kéo dài 12 năm ở nội dung nhảy 3 bước nam. Lần gần nhất Việt Nam đứng trên bục cao nhất ở nội dung này là ở SEA Games 27 năm 2013, với người chiến thắng là Nguyễn Văn Hùng-hiện là thành viên ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam.
    |
 |
| Cú nhảy mang về tấm huy chương vàng SEA Games 33 của Hồ Trọng Mạnh Hùng. |
Trước SEA Games 33, Mạnh Hùng đã cho thấy sự bứt phá đáng kể khi lần đầu vô địch quốc gia hồi tháng 8 tại Đà Nẵng với thành tích 16,30m. Chính bước tiến ấy mang lại cho anh tấm vé đến Thái Lan. Và trên sân Supachalasai, sự tự tin, bản lĩnh cùng tinh thần không bỏ cuộc của anh đã được đền đáp xứng đáng.
Ở tuổi 21, con đường phía trước của Hồ Trọng Mạnh Hùng vẫn còn rất dài. Nhưng cú nhảy 16,33m tại SEA Games 33 chắc chắn sẽ là dấu mốc không thể quên, một cú nhảy để đời, đưa tuyển thủ Quân đội từ cái tên ít được chú ý trở thành nhà vô địch và tiếp thêm niềm tin cho điền kinh Việt Nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
Bài và ảnh: HOÀNG MINH (từ Thái Lan)