QĐND - 60 năm trước, cả Tây Bắc dồn tâm, dồn sức, cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Hôm nay, ngọn lửa chiến thắng Điện Biên Phủ lại thêm một lần được thắp lên bừng sáng miền Tây Bắc.

Giữa rực rỡ cờ hoa.

 

10 năm - 3 lần về Điện Biên Phủ

Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ-Cúp Báo Quân đội nhân dân" đầu tiên được tổ chức vào năm 2004, đúng dịp cả nước kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lần thứ hai, vào năm 2009, cũng là một dấu ấn của Chiến thắng Điện Biên. Và lần này, là 60 năm kỷ niệm Chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

 

Ba cuộc đua trùng năm về thời điểm, giống nhau ý nghĩa, chỉ khác nhau chút ít về lộ trình. Và tất nhiên, là cả các cua-rơ.Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ-Cúp Báo Quân đội nhân dân" lần đầu tiên khai mạc ngày 24-4-2004 tại thành phố Huế, kết thúc vào ngày 6-5 tại thành phố Điện Biên Phủ. Cuộc đua thu hút 140 VĐV nam, nữ của Việt Nam và Thái Lan. Các tay đua nam phải vượt qua một lộ trình dài 1.153km với 11 chặng. Các vận động viên nữ thi đấu trên lộ trình dài 509,7km (11 chặng). Kết quả chung cuộc, đội Cảng Sài Gòn Tiến Đạt giành vị trí thứ nhất giải đồng đội nam, đội Thái Lan giành giải đồng đội nữ. Ở giải thưởng cá nhân nam, cua-rơ Đặng Trung Hiếu (đội Cần Thơ) giành giải nhất. Cua-rơ Môn-ru-đi Cha-pu-kam (đội Thái Lan) giành vị trí thứ nhất giải nữ.

Đoàn đua "Về Điện Biên Phủ 2014-Cúp Báo Quân đội nhân dân" đi trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

 

5 năm sau, Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ 2009-Cúp Báo Quân đội nhân dân) thu hút hơn 100 cua-rơ đến từ 22 đội đua mạnh nhất Việt Nam như: Dược Domesco Đồng Tháp, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Quân đội, Quân khu 7, Vĩnh Long, Cấp thoát nước-Môi trường Bình Dương, Agifish An Giang, Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn; Thành phố Hà Nội… và các đội quốc tế gồm Ma-lai-xi-a (nữ), Mông Cổ (nam). Lộ trình đường đua dài 555km (nam), 320km (nữ), bắt đầu từ Hà Nội, kết thúc với vòng đua tính điểm vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ. Kết quả, đội Mông Cổ và đội Cấp thoát nước Bình Dương đoạt chức vô địch đồng đội nam và nữ. Cua-rơ Ô-chi-ba-ta Tu-mi-ba-ta (đội Mông Cổ) và Phan Thị Thùy Trang (Đội Agifish An Giang) đoạt áo vàng chung cuộc và đoạt luôn áo xanh-vận động viên thi đấu xuất sắc.

Tham dự Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ 2014-Cúp Báo Quân đội nhân dân" lần này có 115 VĐV của 9 đội nữ và 14 đội nam. Ngoài các cua-rơ mạnh nhất Việt Nam còn có các cua-rơ đến từ Nhật Bản, Ma-lai-xi-a và Đông Ti-mo.

Lần giở những trang vàng của Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ-Cúp Báo Quân đội nhân dân", chợt sống lại không khí Chiến thắng Điện Biên Phủ giữa thời non sông gấm vóc đã thu về một mối.

Lên đèo Chiềng Đông!

 

Thắp lửa Tây Bắc

60 năm trước, hàng vạn chiến sĩ, dân công xé núi, băng rừng, “Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, gióng hồi chuông cáo chung một thế kỷ thực dân Pháp xâm lược Đất Việt.

50 năm, 55 năm, rồi 60 năm sau chiến thắng lịch sử ấy, ba lần một đoàn quân lại tiến lên Điện Biên Phủ. Cũng vượt khó khăn, vượt cả hiểm nguy, để chiến thắng, cũng bằng tinh thần Điện Biên Phủ.

Ngày những cua-rơ tham gia Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ-Cúp Báo Quân đội nhân dân" sinh ra, chiến thắng Điện Biên Phủ đã là lịch sử. Thế nhưng, lịch sử ấy đã kịp thấm đượm trong tâm trí họ. Còn nhớ, năm 2009, Võ Thị Phương Phi (đội nữ Công ty Cấp thoát nước-Môi trường Bình Dương), cua-rơ đoạt Áo xanh chặng đầu tiên, đã tâm sự: “Cuộc đua phải leo đèo và đổ đèo rất nhiều, rất khó khăn và nguy hiểm nhưng em cùng toàn đội vẫn quyết tâm giành thành tích cao để xứng với tinh thần mà cha ông ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Phan Thị Liễu, cua-rơ mới 17 tuổi của đội Agifish An Giang kể lại, lúc đầu, được Ban huấn luyện giao trọng trách tham gia cuộc đua này, em đã không khỏi lo lắng. Từ khi bước chân vào làng xe đạp, Liễu chủ yếu đua đường bằng. Đây là lần đầu tiên em lên Tây Bắc và cũng là lần đầu tiên tham dự một cuộc đua nhiều đèo dốc. Thế nhưng, sau vài ngày nung nấu, đọc thêm sách báo tìm hiểu về Điện Biên Phủ, lòng quyết tâm của Liễu được củng cố. Liễu nóng lòng đợi đến ngày đạp xe dạo quanh thành phố Điện Biên Phủ để được thăm những dấu tích hào hùng năm xưa.

Hành trình của Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ 2014-Cúp Báo Quân đội nhân dân" hôm nay là hành trình theo dấu chân của những chiến sĩ Quyết tử Hà Nội mở đầu "Toàn quốc kháng chiến" trên phố phường Hà Nội. Tiếp đó là những dấu chân của bộ đội, dân công năm xưa trên các cung đường Tây Bắc tiến về Điện Biên Phủ. Bởi lẽ ấy, mỗi chặng đường đoàn đua đi qua, lại bạt ngàn những rừng cờ hoa đón chào của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Vỉa hè những thị trấn, thành phố không còn lấy một khoảng trống. Người người ken chặt, cờ hoa tung phấp phới. Người Thái, người Mường, người Mông, người Dao… từ những bản cách xa cả ngày đường đổ về cổ vũ cuộc đua. Xúng xính áo váy mới, rạng rỡ nụ cười trong lành, cuộc đua xe đã trở thành ngày hội của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Bước lên Tây Bắc bằng tâm thế Chiến thắng Điện Biên Phủ, những dốc núi cheo leo bỗng như "bình địa", những khúc cua khúc khuỷu chợt biến thành đường... cao tốc. Chợt nhận ra, một vòng hoa giáp đã qua, nhưng không khí những ngày đi Chiến dịch Điện Biên Phủ chưa bao giờ phai nhạt. Không khí ấy, mỗi lần được những cua-rơ thắp lại, lại bừng sáng khắp miền Tây Bắc.

Bài và ảnh: HUY QUÂN