Đứng trong căn nhà mới tại ấp Bình Thới, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, do chính những người đồng nghiệp xây tặng cách đây hai tháng, đồng chí Trần Văn Phương, cộng tác viên nghiệp vụ trực Tổng trạm Hoàng Hoa Thám, Trung tâm Kỹ thuật khu vực 3, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, vẫn bồi hồi xúc động: “Những bức tường này có thể được tạo ra từ gạch, từ vữa nhưng giá trị tinh thần mà các đồng nghiệp Viettel mang lại cho gia đình tôi thì không gì có thể đo đếm được”.

leftcenterrightdel

“Nhà đồng đội” của Trung tâm Kỹ thuật khu vực 3 tặng đồng chí Trần Văn Phương.  

Là con một nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, Phương phải ở nhờ tại chùa Phổ Quang từ lúc học cao đẳng. Cha mẹ Phương sống tạm trong căn nhà được dựng đơn sơ chỉ bằng những tấm rèm, mái lá, thậm chí cửa ra vào chỉ đơn giản là những thanh gỗ được buộc tạm với nhau. Mỗi lần mưa là một lần ngập, nước hắt tận vào giường; mỗi lần gió bão là một lần phải dựng lại nhà.

Căn nhà mà cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm Kỹ thuật khu vực 3 xây tặng gia đình Phương tuy chưa được trang bị nhiều đồ đạc nhưng là nơi đủ để che mưa, che nắng, đủ để trở thành một mái ấm cho Phương chăm lo cha mẹ lúc tuổi già. Trong buổi lễ trao tặng “nhà đồng đội”, ông Trần Văn Đấu, cha của Phương, xúc động nắm tay những người Viettel: “Gia đình và bà con càng tự hào về Phương bao nhiêu thì càng cảm ơn Viettel bấy nhiêu. Viettel đã tạo công ăn việc làm ổn định cho con tôi, giờ lại xây nhà cho tôi. Đây thực sự là ước mơ bấy lâu của cả gia đình tôi!”.

Món quà này không chỉ là nơi mà gia đình Phương sinh sống, nó còn là điểm tựa mạnh mẽ để anh an tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ. “An cư lạc nghiệp”, những người Viettel tại Trung tâm Kỹ thuật khu vực 3 hiểu rõ điều này. Bên cạnh việc trao đi một căn nhà vững chãi, Viettel đã trao đi niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn. Đó là một lời hứa với Phương và gia đình anh, rằng mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ có những người Viettel tại “ngôi nhà chung” cùng chia sẻ, gánh vác.  

Bài và ảnh: MẠC HÓA