Dù mới được biết đến trong thời gian gần đây, nhưng hồ Hòa Trung (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đã nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một trong những điểm “buộc phải ghé thăm” đối với du khách khi đến với thành phố biển Đà Nẵng. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20km, là hồ chứa nước nhân tạo lớn thứ hai tại Đà Nẵng với dung tích 11 triệu m3, được sử dụng để cung cấp nước sinh hoạt và trồng trọt cho người dân hai xã Hòa Liên và Hòa Sơn, quận Liên Chiểu.
Cuối tháng 9 đến hết tháng 11 là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đến với hồ Hòa Trung. Khi ấy nước cạn, lộ ra lòng hồ với đồng cỏ xanh mướt, bằng phẳng, như một thảo nguyên bao la, rất phù hợp với các hoạt động dã ngoại, hoặc nghỉ đêm cắm trại. Để xuống được lòng hồ, phương tiện tốt nhất là xe máy. Ngồi trên xe, chạy giữa mênh mông đồng cỏ, cảm giác như đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên Mông Cổ.
Nước non đẹp tựa bức tranh.
“Thảo nguyên” Hòa Trung. Ảnh: MINH KHANH
Thời điểm thú vị nhất thăm thú hồ Hòa Trung là buổi sáng sớm, khi những hạt sương còn đọng trên những cành cỏ non hoặc buổi chiều tà khi mặt trời buông sau dãy núi. Những lúc ấy, vẻ đẹp yên bình ở hồ Hòa Trung mới hiển lộ. Ở phần sâu nhất của lòng hồ vẫn còn một khoảng nước mênh mông. Những ngày gió thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn sóng gợn. Thỉnh thoảng, trên nền trời trong xanh xuất hiện một đàn cò trắng bay dập dìu, rồi đậu xuống trên những triền cỏ tìm mồi. Chiều đến, hình ảnh những đàn bò, đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ biến hồ Hòa Trung thành một khung cảnh đồng quê bình yên vô ngần.
Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ Hòa Trung đã trở nên đặc biệt nổi tiếng trong giới trẻ Đà Nẵng và du khách đến với thành phố này. Rất nhiều người đã đến đây để tìm một nơi nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, để dã ngoại, đàn hát, vui chơi. Đây cũng là điểm đến sáng tác mới của những người ưa thích nhiếp ảnh hay các cặp đôi lựa chọn làm nơi chụp ảnh cưới.
Không chỉ đẹp vào mùa khô, đến mùa nước nổi, hồ Hòa Trung cũng là một điểm du lịch hấp dẫn. Khi ấy, hồ mênh mông nước trong xanh với điểm nhấn là những ngọn đồi “mồ côi”, hay còn gọi là đảo nổi, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đến đây, du khách có thể mượn những chiếc thuyền độc mộc của người dân nuôi cá bè để trải nghiệm một chuyến chèo thuyền trong lòng hồ. Thú vị hơn nữa khi du khách có thể chọn một hòn đảo “mồ côi” để dựng căn nhà chòi ngủ qua đêm…
Hồ Hòa Trung đã được mệnh danh là một “món quà thiên nhiên” dành tặng cho những người muốn khám phá nét hoang sơ, phiêu lãng ở những vùng quê bình dị. Đến với hồ Hòa Trung, giữa khung cảnh bình yên đến nao lòng, dường như, người ta chỉ muốn rời bỏ ngay chốn thị thành ồn ào, đông đúc.
VÕ TUYẾN