Nhưng không, ông tình cờ phát hiện những sai phạm nghiêm trọng tại thị xã hẻo lánh quê hương mình. Đau đớn thay, người đứng sau bao che tất cả những sai phạm đó lại chính là người con trai duy nhất của ông...
Đó là một diễn biến trong vở kịch "Bão của hoàng hôn", tác giả kịch bản Vũ Thị Thu Phong, đạo diễn NSND Lê Hùng, do Đoàn kịch nói Công an nhân dân biểu diễn. Vũ Thị Thu Phong hiện là Đại úy, đang công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội.
Một cảnh trong vở kịch "Bão của hoàng hôn": Thiếu tướng Trịnh Thắng xót xa tố cáo những việc làm sai phạm của con trai mình với các cơ quan chức năng.
Kịch bản được Vũ Thị Thu Phong thể hiện bằng lối viết tình cảm, dung dị. Ở "Bão của hoàng hôn", mỗi phân cảnh phản ánh những vấn đề có tính thời sự, những vấn đề đang nóng bỏng hiện nay như lợi ích nhóm, tham nhũng, chuyện đất đai, đan xen chuyện gia đình... gợi cho người xem những suy ngẫm về thế sự, cuộc đời. Trong bối cảnh hiện nay, vở kịch trở thành tiếng nói của những người làm nghệ thuật đóng góp vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, cái ác, cái xấu.
Vai tướng Trịnh Thắng do nghệ sĩ Nguyễn Đăng Hòa thủ vai. Không giống như hình dung về nhân vật của tác giả khi viết, nhưng nghệ sĩ Nguyễn Đăng Hòa đã không ngừng cố gắng ở mỗi đêm diễn, diễn tròn vai, rồi dần ngọt vai, mang lại cho người xem ám ảnh về sự bỡ ngỡ và loạng choạng, cô độc và xót xa của một vị tướng tình báo CAND trở về đời thường với gia đình thân yêu nhưng phải đau đớn đối diện với những sự thay đổi bất ngờ. Đồng thời là xung đột giữa hai lối sống, giữa hai thế hệ khác nhau dưới một mái nhà, khi người con trai là “vua” của một vùng, với tham vọng “biến quyền lực thành tiền”.
Nghệ sĩ Nguyễn Hoài Nam vào vai người con - Chủ tịch thị xã Trịnh Khôi, một vai đầy cảm xúc. Trịnh Khôi bị ảo tưởng về quyền lực, bị tha hóa bởi tiền bạc. Sự thống khổ của người dân đã đẩy vị tướng về hưu cùng con gái là nhà báo Phương Liên vào tình thế phải đối đầu với chính con trai, anh trai của mình.
Mô-típ trong "Bão của hoàng hôn" là câu chuyện đời thực, là chuyện đang diễn ra của ngày hôm nay. Nút thắt của vở kịch được đưa lên đỉnh điểm với mâu thuẫn trong quan điểm của người cha và người con trai, hai thế hệ với hai luồng lý tưởng sống khác nhau. Người cha vì nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, suốt một đời xa nhà, không có điều kiện dìu dắt, giáo dục con, khiến những suy nghĩ phiến diện, những tham vọng cá nhân khi người con ở vị trí lãnh đạo có cơ hội trỗi dậy, gây ra những tổn thất hữu hình, và cả những hệ lụy vô hình. "Dao sắc không gọt được chuôi" - vị thiếu tướng CAND không thể dạy con, đành phải nhờ vào pháp luật. Cách xử lý của Thiếu tướng Trịnh Thắng trong câu chuyện bi kịch của gia đình chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh các thế hệ sau hãy nhìn vào tấm gương thế hệ đi trước. Một kết cục đau xót, nhưng là tất yếu…
Điều khiến tác giả “Bão của hoàng hôn” hạnh phúc là mỗi diễn viên khi đọc kịch bản này đều thích được vào vai một nhân vật nào đó, vì nhân vật tạo đất diễn cho diễn viên. Và đạo diễn - NSND Lê Hùng đã giúp mỗi nhân vật được thăng hoa cùng mỗi vai diễn.
Nghệ sĩ Vũ Thị Bảo Thanh vào vai Phương Liên - em gái Trịnh Khôi. Bảo Thanh đang rất "hot" với vai diễn nàng dâu Minh Vân trong bộ phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng". Bảo Thanh đã thực sự hóa thân vào vai cô nhà báo sắc sảo mà nhiều tâm sự...
Bên cạnh đó, tuy là vai phụ nhưng NSƯT Hồng Tuấn đã diễn xuất thật sự có duyên khi vào vai nhân vật Biến - chủ doanh nghiệp Biển Bạc…
"Bão của hoàng hôn" là kịch bản tham gia trại sáng tác kịch bản sân khấu với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" năm 2016 do Tổng cục Chính trị CAND tổ chức. Vũ Thị Thu Phong cho biết, chị đã hồi hộp từ lúc gửi đề cương chi tiết bởi không biết những vấn đề có vẻ nhạy cảm, gai góc liệu có được đón nhận!?
Tuy nhiên, Vũ Thị Thu Phong như được cởi tấm lòng để có thể biến ngay đề cương thành kịch bản khi nghe phản hồi của Đoàn trưởng Đoàn kịch Công an khi đó là Đại tá - NSƯT Nguyễn Công Bảy (hiện là Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an): “Đây là một trong bốn đề cương tốt nhất mà Trại sáng tác đã nhận được. Vì nó đã chỉ ra và giải quyết được những vấn đề của ngày hôm nay. Đồng thời, hình tượng nhân vật chính với sự hy sinh thầm lặng suốt đời cũng là hình tượng tiêu biểu cho sự hy sinh thầm lặng của người công an”.
Kịch bản "Bão của hoàng hôn" đầy chất chính luận với những tâm huyết thời cuộc của Vũ Thị Thu Phong qua sàn diễn Đoàn Kịch nói Công an nhân dân đã được dựng thật sống động, hấp dẫn. Những tâm sự, quan sát, suy nghĩ, cảm xúc của tác giả kịch bản trước nhân tình thế thái đã “gặp” được NSND Lê Hùng. Với tư cách đạo diễn, NSND Lê Hùng đã đồng cảm với kịch bản và tạo ra những mảng miếng thật sự đáng quý, khi là nụ cười - cười mà đau - cười mà nghĩ, khi là nước mắt - khóc mà xót xa, mà chan chứa yêu thương.
Hình tượng nhân vật chính - Thiếu tướng Trịnh Thắng đã cho người xem hình dung về sự đấu tranh không ngừng nghỉ của người chiến sĩ Công an nhân dân - vì một xã hội trong sạch, lành mạnh. Đó là mong muốn của tác giả cũng như của nhân dân vào những chiến sĩ công an, những người bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải.
Sân khấu cần cảm nhận được nhu cầu của xã hội, của thời đại để lên tiếng, biến nó thành những tác phẩm. "Bão của hoàng hôn" là vở chính kịch hiện thực phê phán nhưng vẫn giàu chất lãng mạn, đậm hơi thở cuộc sống. Vở kịch đã khắc họa chiều sâu tâm lý của từng nhân vật, những thông điệp sâu sắc được truyền tải nhẹ nhàng chứ không lên gân hay giáo điều. Vở kịch đã bước đầu thu hút, tạo được những dư âm tốt trong lòng khán giả và bạn nghề.
Vũ Thị Thu Phong chia sẻ, sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Nhà hát Kịch Quân đội, thầy cô, bạn nghề, Đoàn Kịch nói Công an nhân dân,... như một liều thuốc kích thích sáng tạo rất lớn đối với tôi. Nếu mỗi kịch bản ra đời đều được trân trọng, nâng niu và được đầu tư như “Bão của hoàng hôn”, không có lý do gì để người biên kịch như chúng tôi không viết tiếp, viết hay và nỗ lực không ngừng ở mỗi tác phẩm, mỗi trang viết của mình!
Bài và ảnh: HOÀNG LIÊN VIỆT