QĐND - “Bạn thử tưởng tượng xem. Ngày hôm nay, một người mời một người cơ cực hơn mình cùng ăn một bữa tối. Ngày mai, một doanh nghiệp mời cả một làng nghèo cùng ăn một bữa tối và những ngày sau nữa, cả xã hội này sẽ không ngần ngại mời nhau ăn một bữa tối. Vậy thì sẽ chẳng ai còn đói khổ và cô độc trong cuộc đời này”-Đó là lời mời mọc đậm tính nhân văn được phát đi từ chương trình “Bữa tối với người lạ” của kênh truyền hình trực tuyến Keengtv được phát sóng 24/7 trên mạng xã hội âm nhạc keeng.vn.
 |
CLB Hành trình Tuổi trẻ Quảng Ninh và cán bộ Đồn Biên phòng Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tự tay vào bếp nấu cơm mời ba chị em Lý Go Pa, mồ côi cha mẹ hiện đang sinh sống tại Sen Thượng, Mường Nhé, Điện Biên. |
Cách tham gia chương trình cũng được gợi ý rất dễ dàng: Nếu bạn chỉ có 50 nghìn đồng trong túi thì bạn cũng có thể mời một cậu bé đánh giày bát phở. Nếu những gì bạn có nhiều hơn thế, thì không chỉ dừng lại ở mời một người mà nhiều người hơn nữa sẽ được mời trong bữa tối. Bạn có thể ngồi ăn cùng họ hoặc chuyển số tiền bạn muốn mời bữa tối cho họ thông qua Quỹ chương trình mà không nhất thiết phải xuất hiện tại bữa ăn…
Tham gia “Bữa tối với người lạ”, không đơn thuần là những công việc thiện nguyện mà chính bạn còn là một thiên sứ đi lan tỏa thông điệp của sự sẻ chia. Và ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành một thiên sứ như thế. Thực tế đã chứng minh “Bữa tối với người lạ” không chỉ dừng lại là một chương trình truyền hình mà nó còn trở thành một mô hình được các bạn trẻ trên khắp các tỉnh, thành phố của đất nước áp dụng. Sau 2 tháng phát sóng, đã có 3 địa phương là: Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Giang triển khai mô hình này và nó trở thành hoạt động thường xuyên của Thanh niên tình nguyện trên 63 tỉnh, thành phố.
Bài và ảnh: HÀ THÀNH