Tôi trở lại Lữ đoàn 126 vào một ngày đầu hè. Nhìn những dãy nhà cao tầng đồ sộ, khang trang ở sở chỉ huy Lữ đoàn và hệ thống doanh trại hiện đại, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì sự đổi mới, về điều kiện ăn ở, công tác chính quy của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126. Khi trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ ở đây, tôi thấy rằng tinh thần huấn luyện, SSCĐ cũng ngày càng được nâng cao. Tôi đọc được quyết tâm ấy trong ánh mắt của những người lính trẻ.

Trên đường ra thao trường, Thiếu tá Nguyễn Nhân Linh, Đại đội trưởng Đại đội 12 nói: “Với chúng tôi, huấn luyện không chỉ là nhiệm vụ. Nó là nhịp sống, là máu chảy trong từng thớ cơ, là hơi thở của người lính. Thời bình không phải là khoảng lặng, mà là hành trình âm thầm để sẵn sàng bung nở thành sấm sét khi Tổ quốc cần”.

leftcenterrightdel
Đường ra thao trường. Ảnh: PHẠM HIẾU 

Đại đội 12 được xem là một trong những đơn vị tinh nhuệ và là mũi nhọn tác chiến của Lữ đoàn 126 trong thời điểm hiện tại. Ở đơn vị này, việc huấn luyện diễn ra thường xuyên, liên tục với cường độ cao. Thiếu tá Nguyễn Nhân Linh là một trong những cán bộ có bề dày kinh nghiệm trong huấn luyện và tổ chức huấn luyện của Lữ đoàn. Trong nhiều câu chuyện mà anh Linh kể, tôi nhớ nhất là những kiến thức về hiệp đồng huấn luyện nhảy dù. Theo anh Linh, không chỉ bơi giỏi, lặn sâu, võ thuật tinh thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những chiến sĩ của Lữ đoàn 126 còn thành thạo nhảy dù. Trước khi nhảy dù, các chiến sĩ làm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, từ gấp dù, chuẩn bị máy, đeo dù, kiểm tra dù, trang bị, vũ khí mang theo.

Trong nội dung nhảy dù của bộ đội đặc công có nhiều bài khác nhau, có bài cơ bản, bài nâng cao. Nhảy dù trong điều kiện ban ngày đã khó, nhưng nhảy dù trong điều kiện ban đêm còn khó gấp nhiều lần. Nhảy dù không chỉ đòi hỏi chiến đấu viên có bản lĩnh, tinh thần dũng cảm mà còn phải thuần thục các kỹ năng, nổi bật là kỹ thuật giữ thăng bằng và tiếp đất. Anh Linh kể, trước khi tiếp đất phải lái dù rất tốn sức. Yêu cầu tiếp đất phải nhanh, im lặng, không để lộ vị trí, tránh chấn thương để triển khai chiến đấu ngay.

Thời còn công tác ở Quân chủng Hải quân, tôi đã có một số lần đến Lữ đoàn 126. Đây là Lữ đoàn có bề dày thành tích trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ở giai đoạn ấy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 vừa trực tiếp chiến đấu với hải quân Mỹ-ngụy trên sông, biển miền Nam, vừa huấn luyện bộ đội đặc công nước cho Quân đội ta. Với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126, cảng Cửa Việt-Đông Hà (Quảng Trị) là chiến trường khốc liệt.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 12 đặc công Lữ đoàn 126 Hải quân huấn luyện nhảy dù. Ảnh: PHẠM HIẾU 

Anh hùng LLVT nhân dân, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân kể lại: Những năm 1966-1968, khi là lính đặc công nước của Đoàn 126, ông (lúc đó lấy bí danh là Hữu) cùng với đồng chí Mai Năng (tên hoạt động là Mai) được kẻ địch “định giá” hàng chục nghìn đô-la cho bất kỳ ai bắt sống được, bởi đã gây ra nhiều vụ đánh chìm và làm thiệt hại những tàu vận tải lớn của Mỹ-ngụy ở hai cảng Cửa Việt, Đông Hà. Một trong những trận đánh vang dội của Lữ đoàn 126 là đánh chìm tàu chở dầu trọng tải 15.000 tấn US Noxubee của Mỹ, có chiều cao bằng ngôi nhà 5 tầng trên biển Cửa Việt năm 1969... khiến cho kẻ thù “thất điên bát đảo” và khiếp sợ trước sức mạnh của lòng quả cảm...

Từ những người lính năm xưa lặn sâu dưới lòng sông, đánh chìm tàu chiến Mỹ, đến lớp lính trẻ hôm nay thuần thục nhảy dù, đổ bộ, tác chiến đêm... là mạch nối bền bỉ của lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Đại tá Phan Văn Cảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 chia sẻ, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.  4 năm qua, Lữ đoàn liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi và dẫn đầu khối thi đua của Quân chủng Hải quân. Nổi bật trong số đó là huấn luyện chuyên sâu các chuyên ngành đặc công. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 đã làm chủ các vùng biển trọng điểm, hòa vào thiên nhiên để huấn luyện, lấy chiến trường làm thao trường. Việc thường xuyên huấn luyện kết hợp chặt chẽ với hội thi, hội thao, nhất là tổ chức diễn tập giúp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn không ngừng nâng cao khả năng SSCĐ. Từ yêu cầu thực tiễn, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 126 đã xây dựng tiêu chí “5 giỏi, 2 keo sơn” và mô hình “Nhiều hơn một”; đồng thời thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo phương án tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng trong và ngoài Quân chủng.

Hiện nay, Lữ đoàn 126 tiếp tục chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị được biên chế; vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật của Đặc công Hải quân trong tình hình mới. Toàn đơn vị chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện dã ngoại trên các khu vực biển đảo xa; đột phá vào huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến trường; huấn luyện theo các tình huống, các trận đánh, huấn luyện đối kháng; không ngừng nâng cao khả năng chịu đựng sóng gió, trôi dạt trên biển dài ngày cho bộ đội.

Thế nên dù huấn luyện với cường độ cao... tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn và gặp không ít khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 vẫn nêu cao ý thức tự giác, tuyệt đối chấp hành pháp luật, kỷ luật, đồng lòng, bền gan huấn luyện giỏi, SSCĐ cao.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận ở Lữ đoàn 126 là chất lượng chấp hành kỷ luật, pháp luật. Hằng năm, Lữ đoàn mời cán bộ của Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án, Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân về giới thiệu các chuyên đề pháp luật; thực hiện tốt đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với thi tìm hiểu, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham quan, tọa đàm, diễn đàn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, bảng tin, biểu ngữ, tranh cổ động... Chỉ đạo các đơn vị tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả tủ sách pháp luật ở các đội, tiểu đoàn; thường xuyên bổ sung sách, báo pháp luật, tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển sách giữa các đơn vị phục vụ cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu.

Ở Lữ đoàn 126, mỗi sai phạm của cá nhân nếu có xảy ra, dù nhỏ cũng được Lữ đoàn đưa ra phân tích, rút ra bài học chung để toàn đơn vị tự soi, tự sửa, tự khẳng định mình bằng “thông báo, rút kinh nghiệm kỷ luật”. Hằng tháng các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt giáo dục, quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ; thực hiện trao đổi, phân tích làm rõ nguyên nhân xảy ra các vụ việc vi phạm nếu có và đúc rút biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, gắn với triển khai cho mọi quân nhân viết, ký cam kết không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội...

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đơn vị còn làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đặc biệt năm 2020, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia cứu nạn thuyền viên tàu Vietship 01 tại khu vực biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị... Những việc làm của đặc công hải quân được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Chiến công ấy thật xứng đáng với truyền thống đơn vị 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong ánh hoàng hôn vàng thẫm, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết chân lý giản dị mà sâu sắc: Muốn giữ vững độc lập, chủ quyền từ trong bão tố ngày mai, phải luyện binh từ chính hôm nay. Từ tinh thần ấy, những người lính Đặc công Hải quân Lữ đoàn 126 vẫn đang ngày đêm tôi rèn ý chí, làm chủ chiến trường ngay từ thời bình, trong một trận tuyến không tiếng súng nhưng đầy thử thách. Họ chính là minh chứng sống động nhất cho một thế hệ “làm chủ biển trời từ trong im lặng, chiến thắng từ trong chuẩn bị”.

Bút ký của MẠNH THẮNG