Như nhiều người, tôi từng chứng kiến diễu binh, diễu hành hoành tráng trên đất liền, nhưng chưa bao giờ thấy trên biển. Điều đó khiến tôi háo hức, nhất là khi nghe Đại tá Trương Bá Long, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, khẳng định: “Diễu binh trên biển không chỉ là biểu tượng trang nghiêm của quốc gia mà còn thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, ý chí chiến đấu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”.
Bước lên tàu CSB 8002, tôi cảm nhận ngay bầu không khí nghiêm túc, khẩn trương. Các tổ nhóm chia nhau thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật, vừa để tàu hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, vừa để con tàu thêm sáng đẹp trong ngày diễu binh. Lan can, boong tàu được lau chùi tỉ mỉ; vết hoen gỉ nào cũng được xử lý sạch và phủ lớp sơn mới. Một chiến sĩ trẻ ngồi cạnh thùng dây cứu sinh vừa lau thiết bị vừa khe khẽ hát. Giọng hát trong trẻo vang giữa trưa biển lặng khiến tôi rưng rưng. Ở góc khác, một thủy thủ vừa nhấc xô sơn vừa cười hồn hậu: “Sơn cho tàu đẹp, cho biển cũng thấy tự hào!”. Câu nói mộc mạc mà chứa đựng tinh thần người lính biển, giản dị, hóm hỉnh nhưng đầy trách nhiệm. Họ làm đẹp cho tàu, cho mình và cho cả quốc kỳ sẽ tung bay trong ngày hội lớn.
    |
 |
Tàu CSB 8002 chuẩn bị cho bản hùng ca trên sóng. Ảnh: HOÀNG CƯỜNG
|
Gần đó, một chiến sĩ khe khẽ đọc: “Sóng bạc đầu rì rào bên mạn/ Bước chân quân đi giữa biển trời/ Diễu binh không trên nền gạch đỏ/ Mà rẽ sóng bằng ngực áo tinh khôi”.
Lần đầu cùng con tàu tham dự diễu binh giữa sóng xanh, cả họ và tôi đều tự hào, xúc động. Tôi cảm giác như họ đang dệt nên một bản hùng ca vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng.
Xuống khoang máy-“trái tim” của con tàu-tôi thấy đội ngũ nhân viên kỹ thuật làm việc trong không gian hẹp, ngột ngạt, nhưng ánh mắt ai cũng sáng lên niềm vui và tự hào. Từ việc kiểm tra bu lông, siết chặt trục, đến đánh bóng lan can... mọi thao tác đều chuẩn xác, tỉ mỉ. Ngắm họ, tôi chợt viết mấy câu thơ: “Mỗi bu lông, thanh tàu, lan can sáng/ Cũng ngân lên bản nhạc của niềm tin/ Một đội ngũ, một lòng son sắt/ Tổ quốc nhìn từ những bước chân in”.
Nghe xong, họ cười tươi, giơ ngón tay cái đầy tự hào. Trung tá Lê Tấn Cảnh, Phó chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết: "Từ khi nhận nhiệm vụ A80, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, kỷ luật, đáp ứng tiêu chuẩn chiều cao, sức khỏe. Các tàu đã biên soạn giáo án, luyện tập các nội dung như chào cờ trên biển, chào tàu chỉ huy, vận động đội hình hành quân... Công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe cho bộ đội được thực hiện chặt chẽ: Ăn đủ, ngon, đúng tiêu chuẩn; phòng, chống dịch bệnh, say nắng, say nóng; khám sức khỏe, cấp thuốc kịp thời, bảo đảm quân số khỏe cao nhất. Anh Cảnh khẳng định: “Chúng tôi quán triệt phương châm bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, chất lượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cao”.
Giữa nắng gió và mồ hôi, gương mặt họ ánh lên niềm kiêu hãnh của những bước chân đầu tiên trong đội hình lịch sử. Tôi viết vội vào sổ công tác: “Giữa trùng khơi, hàng quân thẳng tắp/ Lá cờ bay trên máu thịt cha ông/ Người lính biển, dáng hình Tổ quốc/ Vững tay chèo, giữ lấy non sông”.
Biển vẫn vỗ đều vào mạn tàu như nhịp tim đất nước. Mùi muối, mùi sơn, dầu mỡ quyện trong mùi áo lính thấm mồ hôi sau những ngày luyện tập. Ngước nhìn khoảng trời mênh mông trước mũi tàu, tôi hình dung lễ diễu binh sắp tới: Những con tàu không chỉ chở con người bằng xương bằng thịt mà còn chở cả lịch sử, niềm tin và khát vọng vươn khơi.
Ngày 26-7, trong buổi hợp luyện, bản hùng ca trên sóng đã ngân vang. Trong tiếng nhạc quân hành, đội hình Cảnh sát biển rẽ sóng tiến lên, trang nghiêm, hùng dũng-hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình: Kỷ luật, chính quy, hiện đại, đoàn kết. Mỗi lần tàu đi qua lễ đài như một hồi trống lịch sử vang giữa đại dương.
Trong tiếng sóng vỗ, tôi nghe bản giao hưởng của niềm tin, tự hào, của nhịp tim người lính: “Không cần nói, ánh nhìn thay tiếng/ Giọt mồ hôi pha vị muối mặn mà/ Có tiếng gọi từ mùa thu năm ấy/ Vang trong tim giữa sóng nước bao la...”.
Những con tàu ấy không chỉ rẽ sóng đại dương mà còn rẽ lịch sử bằng trái tim vẹn nguyên màu áo người lính biển. Bản hùng ca trên sóng lan tới tận chân trời, mở ra niềm tin và một tương lai để Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường.
NGỌC LÊ