Khi xe dừng bánh trước cổng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, từng hàng CCB chỉnh tề tiến vào không gian triển lãm. Sự xuất hiện của họ thu hút ánh nhìn đầy trân trọng từ những người xung quanh. Có bạn trẻ xúc động thốt lên: “Các bác không cần phải đi đều, bởi các bác đã bước cùng lịch sử dân tộc”; “Các bác đánh tay không cần đều, bởi các bác đã đánh tan tác quân xâm lược”. Những người lính năm xưa-những người “đã làm ra Đất Nước”-hôm nay hội tụ tại đây, trong không gian tôn vinh những thành tựu vẻ vang của đất nước.

leftcenterrightdel
 Các CCB tham quan không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm.

Tại gian trưng bày của Hội CCB Việt Nam, nhiều hiện vật đặc biệt được giới thiệu: “Vồ sầu đời”, “gậy ly biệt”, roi sắt, hàng rào sắt... những kỷ vật từ nơi lao tù khắc nghiệt. CCB Nguyễn Đình Quốc, Phó giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, chia sẻ về hơn hai năm bị địch giam tại nhà tù Phú Quốc: “Ở trại giam nào cũng có chuồng cọp, cũng đầy rẫy dụng cụ tra tấn, nhưng chúng tôi vẫn kiên cường, không khuất phục, không khai bất kỳ thông tin nào”. Ở tuổi 84, ký ức năm xưa vẫn nguyên vẹn và hôm nay lại bừng thức trong ánh mắt đỏ hoe của đồng đội. Họ “đau lại nỗi đau một thời” khi đối diện những hình ảnh và hiện vật sống động từ thời kỳ chiến tranh khốc liệt.

Rời không gian ký ức bi hùng, các CCB bước sang khu vực trưng bày thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hòa bình. Từng đi qua gian khổ, mất mát, hy sinh, họ càng thấm thía giá trị của hòa bình và càng tự hào trước sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước. CCB Nguyễn Văn Tân, phường Phúc Lợi (TP Hà Nội), người lính già gần 80 tuổi, đeo đầy huân, huy chương trên ngực áo, lặng lẽ quan sát những loại vũ khí, khí tài hiện đại được trưng bày. Từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông xúc động: “Thời chúng tôi ra trận, vũ khí còn rất thô sơ. Bây giờ, ta đã có thể tự chế tạo, phát triển nhiều trang bị hiện đại như UAV, tên lửa tầm xa... Có những loại vũ khí thuộc hàng tiên tiến so với các cường quốc quân sự. Thấy Quân đội được đầu tư và phát triển mạnh mẽ như vậy, chúng tôi vô cùng phấn khởi”.

Chia tay khu triển lãm, từng đoàn CCB lại tiến bước dưới bầu trời thu xanh biếc. Họ đã đi qua chiến tranh, đã sống trọn vẹn những năm tháng dựng xây đất nước, giờ đây tiếp tục góp sức mình cho sự nghiệp phát triển quê hương. Trên mỗi bước chân ấy là sự hòa quyện giữa ký ức và hiện tại, là tinh thần “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” được hun đúc qua thời gian.

Ở một góc đoàn người, ai đó ngân nga câu hát, rồi tất cả như cùng hòa giọng: “Bộ đội của ta đã mạnh lớn/ Lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ/ Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng/ Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời”.

Bài và ảnh: PHẠM THỨ