Những ngày chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo QĐND, nhà báo Thuận Thắng vui mừng chia sẻ vừa hoàn thành bản thảo tập bút ký-thơ "Nôi ấm từng mong" viết về những kỷ niệm với tờ báo QĐND yêu quý.
Không cầu kỳ, chau chuốt, thậm chí có phần "vụng về" về kỹ thuật, nhưng ăm ắp tình cảm và ngời lên niềm tự hào; là điều dễ thấy khi đọc những bài bút ký và thơ mà tác giả Thuận Thắng trải lòng trong tuyển tập này. Qua những bài bút ký, đúng hơn là qua những dòng tâm tình, nhà báo Thuận Thắng chia sẻ về kỷ niệm trong nghề, cơ duyên đến với nghề báo và quá trình từ một cộng tác viên thành phóng viên báo quân khu cho tới đích đến Báo QĐND mà ông hằng mong.
    |
 |
Nhà báo Thuận Thắng. Ảnh: VŨ ĐẠT
|
Trước khi trở thành phóng viên Báo QĐND, Thuận Thắng có hơn 25 năm cầm bút đi qua 3 chiến trường miền Nam, nước bạn Lào và Campuchia, trở thành phóng viên của Báo Quân giải phóng Trung Trung Bộ (nay là Báo Quân khu 5) và phóng viên Báo Quân khu 4. Với Thuận Thắng, "khoảng thời gian ấy so với tuổi trẻ thật là dài, nhưng đích đến cuối cùng của tôi đã trọn vẹn với Báo QĐND nôi ấm từng mong".
"Báo QĐND nôi ấm từng mong" là bởi ước mơ trở thành phóng viên Báo QĐND đã được nhen nhóm trong ông từ rất nhiều năm trước. Năm 1973, khi Thuận Thắng đang tham gia một lớp báo chí do tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Tuyên huấn Trung ương mở, thì ông được tham gia trong đoàn cán bộ của tỉnh Nghệ An vào chiến trường miền Nam công tác. Bài báo đầu tiên của ông khi rời lớp báo chí có tên “Tấm lòng thầy” kể về gương thầy giáo thương binh hết lòng với trò được đăng trên Báo QĐND. Bài báo được đăng như một phần thưởng với Thuận Thắng và trở thành sức hút với ông đến lạ. Những ngày làm cán bộ tuyên huấn ở Trung đoàn 754 (Quân khu 5), ngoài nhiệm vụ đơn vị giao, ông thường xuyên viết tin, bài gửi đăng Báo Quân khu 5 và Báo QĐND. Vì vậy, chỉ sau gần một năm, Thuận Thắng được Cục Chính trị Quân khu lựa chọn, điều động về công tác tại Báo Quân khu 5. Đến năm 1986, ông chuyển vùng làm phóng viên Báo Quân khu 4. Những năm này đã được thỏa say mê làm một phóng viên, nhưng trong ông, đích đến với Báo QĐND không hề giảm. Ông không chỉ say sưa với nhiệm vụ đáp ứng tin, bài kịp thời cho báo nhà, mà cũng không quên là một cộng tác viên thân thiết của Báo QĐND.
Cũng bởi thế mà trước khi chính thức trở thành phóng viên đại diện của Báo QĐND tại khu vực Bắc miền Trung năm 1998, Thuận Thắng là cộng tác viên có thể nói là lâu năm nhất của Báo QĐND với hơn 20 năm gắn bó. Những ngày đầu về Báo QĐND, đến phòng, ban nào ông cũng nhận được tình cảm ấm áp nồng hậu của cán bộ, phóng viên như người thân thiết từ lâu.
Trong bài “Nôi ấm từng mong”, nhà báo Thuận Thắng nhớ lại kỷ niệm ngày đầu ra mắt Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh, phòng chủ quản của ông: “Sau bữa tiệc liên hoan chào đón thành viên mới, Đại tá Hồ Anh Thắng, ngày đó là Trưởng phòng đã cử anh Trần Anh Tuấn, anh Lê Ngọc Long ra phố mua tặng tôi một chiếc điện thoại với số sim rất đẹp. Đến bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ chiếc điện thoại nguyên vẹn, liên lạc rất tốt”. Với ông, Báo QĐND không chỉ là nơi công tác ông hằng mong, mà hơn thế, nơi đây thực sự là mái nhà với những đồng đội-người thân trong gia đình đã cho ông những điều trân quý, như ông từng viết: “Đồng đội cho con thật nhiều/ Nơi ấy tổ ấm suốt đời con yêu”.
Hơn 10 năm là phóng viên thường trú của Báo QĐND tại Bắc miền Trung, nhà báo Thuận Thắng luôn nhớ chỉ đạo của cấp trên khi giao nhiệm vụ: “Không chỉ giữ vững trận địa mà phải khai thác, tô thắm sức mạnh, nét đẹp của dải đất “kho báu tình người”. Càng gắn bó và tha thiết hơn khi lại được công tác trên chính mảnh đất quê hương xứ Nghệ, điều đó khiến ông luôn tự nhủ phải sống và làm việc sao cho xứng với quê hương, với Nôi ấm-Báo QĐND mà mình từng mong. Quá trình công tác, ngoài tin, bài được đăng trên Báo QĐND, Thuận Thắng cũng mang đến cho bạn đọc nhiều tác phẩm truyện ký về những câu chuyện trên chặng đường tác nghiệp của một nhà báo Quân đội, như: “Ký ức và niềm tin”, “Xin hứa với Người vươn tới mãi”, “Kho báu ở Huổi Khuôn”, “Khu bốn dải đất tình người”...
Đã gần 20 năm kể từ ngày nghỉ hưu, mỗi lần nhắc đến Báo QĐND, mỗi lần đến thăm, gặp mặt đồng đội thân yêu, nhà báo Thuận Thắng vẫn thấy lòng mình tươi mới, hạnh phúc như những ngày đầu được về với “Nôi ấm từng mong”. Nhiều tình cảm được ông gửi gắm qua những vần thơ mộc mạc, chân tình trong những dịp gặp mặt kỷ niệm.
Chuẩn bị đến kỷ niệm 75 năm truyền thống Báo QĐND, mong “lão làng tóc trắng” sẽ lại trở về “Nôi ấm” kể chuyện đường dài cho thế hệ trẻ và sẽ có thêm những trang viết, vần thơ đầy ắp tình cảm gửi lại những người thân yêu.
HOÀNG DƯƠNG