Niềm vui trước giờ ra đảo

Trên Quân cảng Kỳ Hà (Núi Thành, Quảng Nam), Thượng tá Trương Bá Long, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng CSB2 tâm sự với chúng tôi: “Những ngày cuối năm, điều kiện thời tiết xấu, biển động mạnh, nên đơn vị phải chuẩn bị chu đáo những con tàu để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo để cho bà con ngư dân yên tâm vui Xuân, đón Tết!”.

Tuy Thượng tá Trương Bá Long khái quát ngắn gọn như vậy, nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chỉ tính trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức hàng trăm lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, thực thi pháp luật tại các điểm đảo kết hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bộ tư lệnh Vùng CSB2 đã điều động 8 lượt tàu với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm trên biển, kịp thời cấp cứu, cứu nạn 23 ngư dân, cứu kéo 3 phương tiện vào đất liền an toàn. 

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bế cháu Mai Phạm Phương Linh lên tàu CSB-8002 ra đảo Lý Sơn. 

Tình cảm quân dân càng thêm bền chặt, bởi Vùng CSB2 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào như: "CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo", "CSB đồng hành với ngư dân"... Theo đó, trong năm đã có hơn 2.400 suất quà được trao đến các gia đình người có công, ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo hoàn cảnh khó khăn; hàng trăm suất học bổng, xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó; hàng nghìn người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí... là minh chứng thể hiện tấm lòng của người chiến sĩ CSB.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Đức Tuyên, Phó tham mưu trưởng Hải đoàn 21 lý giải thêm: “Để có thể ra khơi trong điều kiện sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ trên các con tàu phải chạy đua với thời gian để triển khai mọi công tác chuẩn bị. Các tàu còn chuẩn bị cả phương án nếu sóng to, gió lớn phải chở người dân ra đảo Lý Sơn đón Tết không thể cập cảng thì sẽ tổ chức cho bà con đón xuân ngay trên tàu. Do vậy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng còn triển khai âm ly, loa đài và cả phong bao lì xì từ đất liền...”.

Nghe đồng chí Phó tham mưu trưởng Hải đoàn 21 nói vậy, tôi nhớ đến câu chuyện diễn ra vào chiều ngày 7-2-2016. Hôm ấy, gần 700 người dân bước lên tàu CSB-8002 ra đảo Lý Sơn trong niềm hạnh phúc bất tận, niềm vui vô bờ bến của bạn bè, người thân. Nếu không có sự chuẩn bị kịp thời, hết mình vì nhân dân phục vụ của những chiến sĩ CSB thì hàng trăm người dân không thể về quê hương.

Trong niềm vui được trở về với mẹ, ông Mai Thanh Long, quê ở thôn Bình Yến, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn tâm sự: “Tôi vào lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã hơn 40 năm, nay về thăm quê hương. Dự tính ra đảo từ mấy ngày trước, nhưng sóng to, gió lớn, tàu nhỏ không thể ra được. May nhờ có Bộ tư lệnh Vùng CSB2 cho tàu lớn chở ra, nếu không thì tôi chẳng thể về. Tôi chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB2-những người đã tận tình, tận nghĩa với nhân dân!”.

Thật khó có thể diễn tả niềm vui và những giọt nước mắt rơi trong ngày trở về của hàng trăm người dân sau những tháng ngày xa nhà, nay được về lại quê hương. Vòng tay thân thương của người thân và những bàn tay siết chặt của cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 2 trên cầu tàu đã nói lên tất cả... Hôm ấy, ông Phan Đình Thắng, nguyên Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động trước những hành động cao đẹp của những chiến sĩ CSB Việt Nam. Trong những năm qua, các anh không chỉ vượt qua khó khăn, vượt qua sóng dữ cứu ngư dân bị nạn trên biển, mà còn lo lắng cho nhân dân như chính người thân của mình...”.

Gác việc riêng, lo việc chung

Gần gũi với những chiến sĩ Vùng CSB2, chúng tôi thêm cảm phục tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ý chí và nghị lực của các anh đã thắp sáng ngọn lửa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc. Chứng kiến giây phút các thủy thủ kéo cờ Tổ quốc lên boong thượng đài chỉ huy, tất cả thành viên trên tàu trào dâng một cảm xúc thiêng liêng, nồng ấm...

Trò chuyện với Trung tá Lê Trung Thành, Phó hải đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Hải đoàn 21, tôi biết thêm về câu chuyện vượt khó của người sĩ quan bản lĩnh này... Ngày anh còn mang quân hàm Đại úy, Thuyền trưởng Tàu CSB-4033 thuộc Hải đội 201, Vùng CSB2 có mẹ là Huỳnh Thị Như Đóa bị ung thư vòm họng, phải điều trị dài ngày. Còn vợ là Phạm Thị Hồng Nhung chưa có việc làm ổn định. Vì hoàn cảnh gia đình nên Thành được đơn vị giải quyết cho về quê chăm sóc mẹ. Vốn là người cán bộ năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm, tuy về quê Quảng Ngãi nhưng trong lòng anh lúc nào cũng như có lửa đốt vì ngoài khơi xa, đồng đội vẫn đang phải ngày đêm bám tàu, bám biển thực hiện nhiệm vụ. Sau một thời gian ngắn chăm sóc mẹ, Thành trở lại đơn vị sớm hơn nửa tháng (theo lịch nghỉ phép) để cùng đồng đội ra khơi.

leftcenterrightdel

Tàu CSB-8002 luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: NAM TRUNG

Ở Vùng CSB2, còn nhiều câu chuyện cảm động về tình yêu, về tinh thần chịu đựng khó khăn, gian khổ như vậy. Thiệp hồng đã gửi tới họ hàng và anh em, bạn bè, nhưng Đại úy (nay là Trung tá) Trương Trường Quang, Chủ nhiệm Quân y Vùng vẫn lên tàu vượt sóng ra khơi thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết. Ngày Quang đi, vợ sắp cưới là chị Võ Thị Diệu Thảo công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Quảng Nam rất buồn. Quang phải động viên, giải thích cho Thảo hiểu rõ ý nghĩa và niềm vinh dự khi được tham gia chuyến công tác dài ngày trên biển. Thế là họ đành phải “gác tình riêng, lo việc chung”. Vì thiệp mời đã gửi, cỗ bàn đã đặt, nên đến ngày cưới dù Quang không về kịp, thì hai gia đình vẫn tổ chức đám cưới. 

 Những ngày cuối năm Nhâm Dần, chúng tôi đến thăm gia đình Thượng tá Nguyễn Hải Trịnh, Phó tham mưu trưởng Quân huấn Vùng CSB2. Trong căn phòng nhỏ ở khu chung cư Vũng Thùng (Đà Nẵng), trò chuyện với chúng tôi, chị Ngô Thị Mỹ Hạnh-vợ anh Trịnh tâm sự: “Vẫn biết vinh dự và trách nhiệm nặng nề luôn song hành trên đôi vai người chiến sĩ CSB. Dẫu rằng đã quá quen với cảm giác vắng chồng trong dịp Tết, thế nhưng xuân đến thấy bao gia đình sum vầy, đoàn tụ bên nhau, em lại cảm thấy chạnh lòng”.

Vâng, vì những chuyến tàu chở nặng tình dân, vì tình yêu quê hương, đất nước, vì chủ quyền biển, đảo, mùa xuân này, người chiến sĩ CSB lại lướt sóng ra khơi. Cho dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, song họ đều vượt qua bằng niềm tin và hành động quả cảm của chính mình.

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG